NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Lục bát tiếp 2 chữ cuối

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 29-06-10, 05:31 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt Xem bài viết
Với đời một mảnh lặng thầm
Với người một mối t́nh câm tủi hờn
Tủi hờn giữ lại trong ḷng
Với người ta gửi t́nh trong vô ngần ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Bụi đường (29-06-10), Tĩnh Nguyệt (30-06-10)
  #2  
Cũ 29-06-10, 11:52 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Du Xem bài viết
Tủi hờn giữ lại trong ḷng
Với người ta gửi t́nh trong vô ngần ...
Vô ngần ánh mắt long lanh,
Rèm mi khép nhẹ như mành vải thưa,
Cớ sao em liếc mắt đưa?
Để ḷng anh nổi mây mưa chớp ngàn!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
LonelyStar (30-06-10)
  #3  
Cũ 30-06-10, 09:39 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Vô ngần ánh mắt long lanh,
Rèm mi khép nhẹ như mành vải thưa,
Cớ sao em liếc mắt đưa?
Để ḷng anh nổi mây mưa chớp ngàn!

Chớp ngàn chợt nổ lưng trời
Cho ai vương vấn bởi lời người dưng ...
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 30-06-10, 10:08 AM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Du Xem bài viết
Chớp ngàn chợt nổ lưng trời
Cho ai vương vấn bởi lời người dưng ...
Người dưng như gió qua trời
Xui chi gặp gỡ để rồi vấn vương
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tĩnh Nguyệt For This Useful Post:
LonelyStar (30-06-10)
  #5  
Cũ 30-06-10, 10:37 AM
Avatar của mimosa
mimosa mimosa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 324
Thanks: 6.929
Thanked 1.249 Times in 306 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt Xem bài viết
Người dưng như gió qua trời
Xui chi gặp gỡ để rồi vấn vương
Vấn vương cũng bởi người dưng
Đêm nằm mộng mị ...rưng rưng nỗi buồn
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to mimosa For This Useful Post:
LonelyStar (30-06-10)
  #6  
Cũ 30-06-10, 10:43 AM
Avatar của Nguyệt Viên
Nguyệt Viên Nguyệt Viên đang ẩn
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 59
Thanks: 110
Thanked 97 Times in 51 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi mimosa Xem bài viết
Vấn vương cũng bởi người dưng
Đêm nằm mộng mị ...rưng rưng nỗi buồn
Nỗi buồn xưa tận trăng sao
Nào hay giờ đă rơi vào lặng im.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nguyệt Viên For This Useful Post:
LonelyStar (30-06-10)
  #7  
Cũ 30-06-10, 10:50 AM
Avatar của mimosa
mimosa mimosa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 324
Thanks: 6.929
Thanked 1.249 Times in 306 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyệt Viên Xem bài viết
Nỗi buồn xưa tận trăng sao
Nào hay giờ đă rơi vào lặng im.
Lặng im trong những nỗi niềm
T́m vui khoảnh khắc cho niềm đau qua.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to mimosa For This Useful Post:
LonelyStar (30-06-10)
  #8  
Cũ 30-06-10, 10:52 AM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyệt Viên Xem bài viết
Nỗi buồn xưa tận trăng sao
Nào hay giờ đă rơi vào lặng im.
Lặng im để thấy đêm trôi
Để nghe tiếng gió ngoài trời thoảng đưa
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tĩnh Nguyệt For This Useful Post:
LonelyStar (30-06-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.