NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #34  
Cũ 16-04-14, 07:40 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

C̉N MĂI GẬP GHỀNH .
(Ngũ độ thanh)

Lạnh lẽo cùng đêm chỉ bóng h́nh
Nghe đời bạc bẽo muốn làm thinh
T́nh yêu đă rách thành hai mảnh
Thể xác c̣n nguyên vẫn một ḿnh
Cũng kệ bên trời đang hửng nắng
Hay là cơi thế rạng b́nh minh
Nh́n trong nỗi nghẹn đau ngày tháng
Bởi cuối đường kia măi gập gh́nh.

....Tphạm....


NGẠI NGÙNG

V́ tôi măi tưởng bóng thương h́nh
Muốn ngỏ lời yêu lại lặng thinh
Bởi vậy khổ đau ai thấu được
Thế nên buồn giận chỉ riêng ḿnh
Theo em mỏi mệt như leo núi
Bám ả ră rời tưa lội gh́nh
Tiếng nói chân thành c̣n giấu kín
Lo nàng nghĩ tớ chẳng quang minh

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (16-04-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.