NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Cảm Tác
Nạp lại trang này Thơ 8 câu 7 chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-02-14, 08:54 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

LỌT KẼ TAY

Một chén men nồng để chút say
ừ thôi cơi tạm thế nhân bày
mặc cho kiếp sống từ bao thuở
cũng vậy muôn đời sự rủi may
biến đổi thời gian dù có khác
Thay thêm ngày tháng vẫn như này
Làm sao giữ được mùa yêu cũ
Hạnh phúc luôn rồi lọt kẽ tay

....Tphạm....


C̉N ĐỦ CHÂN TAY

Ừ thôi hăy uống đến khi say
Thế cuộc người ta đă sắp bày
Sự nghiệp tan tành v́ vận rũi
Công danh đứt quăng bởi không may ?
Nay th́ cố gắng t́m phương khác
Hay phải huỷ đi một kiếp nầy
Chớ nản và yên tâm vững chí
Khi ḿnh c̣n đủ cả chân tay

.....LEHONG......


PHẬN HẨM

Rượu nồng chưa uống đă ngà say
Tri kỷ người đâu để tỏ bày
Vẫn biết cung đời bao khúc mắc
Đâu ngờ phận số vắng đường may
Xưa đà thiếu đức oan t́nh đấy
Giờ phải vô duyên chịu kiếp nầy
Nhân quả luân hồi thân lữ thứ
Xuôi về cơi Phật trắng bàn tay

Vancali 2.10.14


KHÓ NẮM TAY

Uống rượu chi mà đến xĩn say
Nợ duyên Nguyệt Lăo đă an bày
Cũng do số bạn c̣n xui xẻo
Hay bởi cô nàng lỡ dịp may ?
Chắc tại hận thù nhau kiếp trước
Thế nên căm ghét hết đời nầy
Mai rùa ṃ mẫm thầy đoán quẻ
Hai tuổi Hợi Dần khó nắm tay

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.