NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-02-14, 08:13 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

VỠ MỘNG

Mưa gió sầu thương luống ngậm ngùi
T́nh ḿnh dang dở biệt đôi nơi
Héo hon lá rụng tan mơ ước
Tàn lụi hoa rơi vỡ mộng đời
Nguyệt khuyết năo nùng, t́nh lỡ dở
Tuyết tan lạnh lẽo, duyên chơi vơi
Sầu thương ngao ngán đôi ḍng lệ
Gĩa biệt ra đi vỡ mộng đời.

...Bùi đức Thinh...16/2/2014


SẼ MUÔN ĐỜI

Thương em tôi chạnh thấy bùi ngùi
Do bời mỗi người ở một nơi
Những tưởng đôi ḿnh xây hạnh phúc
Ngờ đâu hai đứa rẽ duyên đời
Xa anh cảm thấy ḷng xao xuyến
Vắng bạn mới hay dạ khó vơi
Mong ước ngày mai ta gặp lại
Bên nhau t́nh vĩnh cửu muôn đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.