NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Cảm Tác
Nạp lại trang này Thơ 8 câu 7 chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-02-14, 08:45 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

KIẾP NGƯỜI

Nhọc nhằn bươn chải chốn thành đô
Cuộc sống bon chen tựa sóng vồ
Tất bật liền tay mua với bán
Vội vàng lẹ bước lấn cùng xô
Tranh đua đọ sức danh gầy dựng
Phấn đấu so tài mộng đắp tô
Tuổi trẻ xoay vần theo vận số
Đến ngày tóc bạc tiếc thân cô

Vancali
2.6.14

VẪN CÔ ĐƠN

Thân h́nh của bạn thật là đô
Nổi bật là thêm cái trán vồ Lợi
thế khi hai người cụng trán
Thất thời lúc bọn chúng đè xô
Đây là cái chuyện hoàn toàn thật
Chẳng phải tượng h́nh để vẽ tô
Tuy thế nhưng đường t́nh nghiệt ngă
Tới giờ thân chiếc bóng đơn cô

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.