NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Cảm Tác
Nạp lại trang này Thơ 8 câu 7 chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-01-14, 08:11 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Họa thơ :CH̀M TRONG TIẾNG RU
CỦA Lăng tử ca


LỜI KHUYÊN CON CHÁU

Cố công đèn sách giũa rồi mài
Ba bốn kỳ thi dẫu rớt hoài
Mẹ băo học hành không bỏ dở
Cha khuyên ứng thí cứ dài dài
Lời nầy cháu phải ghi sâu đậm
Câu đó con đừng chớ nhạt phai
Đỗ đạt thành tài đường rạng rỡ
Công danh xán lạn một ngày mai

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..

Lần sửa cuối bởi lehong; 29-01-14 lúc 08:22 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:16 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.