NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 09-01-14, 08:31 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




HƯƠNG THỜI GIAN

Chiều rơi nắng khẽ rọi xuyên mành
Chợt thóang hương về rất mỏng manh
Mây nhẹ mơ hồ vừa chuyển tím
Lá màu rạng rỡ hãy còn xanh
Vấn vương hoa úa nằm trên dậu
Lặng lẽ sương tan đọng dưới cành
Vội vã thời gian nhuộm mái tóc
Xuân nồng mới thoảng vội qua nhanh

Tphạm


CHỈ CÒN KỶ NIỆM

Duyên nợ ba sinh tựa chỉ mành
Tình yêu tựa khói tỏa mong manh
Chưa làm thỏa nguyện thời son trẻ
Chẳng được phỉ nguyền lúc tuổi xanh
Lúc sáng cùng em đi dạo phố
Buổi chiều nhìn Sáo đậu trên cành
Đường xưa kỷ niệm còn in dấu
Nhưng tiếc tuổi đời vội thoáng nhanh

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:11 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.