NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-01-14, 02:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bao giờ em ra Hà Nội

Bao giờ em ra Hà Nội?
Lần lữa thời gian…ngập ngừng
Lịch rơi c̣n dăm tờ cuối
Ngày trôi … trôi suốt… bâng khuâng

Hà Nội chừ dư gió bấc
Lạnh lùng căn gác người ta
Rượu đêm nhiều khi trở giấc
Đăm chiêu lẫn với trăng tà…

Hà Nội chờ em thắc thỏm
Lộc vừng lá đỏ hồ gươm
Tàu đi… tàu đi… hun hút…
C̣n ai vẫn đứng bên đường

Mốt mai em ra Hà Nội
Cà phê góc cũ hôm nào
Đă lâu… mặt người chắc khác
Phố chờ cũng đă xanh xao…

Anh sẽ đợi em anh nhỉ
Cho dù chưa biết bao lâu
Như mùa đợi mùa xa vắng
Đợi thời gian bắc nhịp cầu

PL 7.1.2014

Lần sửa cuối bởi phale; 07-01-14 lúc 04:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (07-01-14), hoabeodai (27-01-14), hoatigon208410 (07-01-14), LAO HAC (30-01-14), mimosa (10-01-14), Nhím con (08-01-14), tra sua (30-01-14), vntexuser (07-01-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.