NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Đôi dòng tâm huyết

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 21-12-13, 08:15 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Nhụy rữa
( Tập danh- nhất vận)

Nhụy rữa hương tàn Gió xót không?
Mưa xuân thuở ấy đượm men nồng!
Đường xưa Tuyết trắng đành buông mộng
Lối cũ Sương mờ hết dõi trông.
Gửi trả thời gian Mây ấp động
Vùi chôn kỉ niệm Nắng loang đồng
Hoa chừ nhạt sắc rơi hầm cống
Sóng vỗ bùi ngùi giữa tiết đông
10/12/2013

Tiếng vọng cuối trời xa
( Ngũ độ thanh- nhất vận)

Vẹt áng Mây ngàn dõi khoảng không
Làn Sương thấm lạnh chửa men nồng
Ơ hờ Liễu giận chân trời ngóng
Lặng lẽ Mai sầu góc bể trông
Dải Nắng đìu hiu vàng những mộng
Dòng Mưa lạnh lẽo trắng bao đồng
Thân đầy mệt mỏi tâm hồn rỗng
Dự kiến co mình ngủ giữa đông.
12/12/13
tn
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
hoanggiao (11-01-14), hoatigon208410 (21-12-13), Nắng Xuân (26-12-13), Nhím con (22-12-13), phale (26-12-13), úm_bala (27-12-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...