NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-04-10, 11:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Chiều nắng phai lâu rồi
Cơn mưa về rỉ rả
Tiếng nhè nhẹ trên lá
Tiếng sầm sập bên hiên

Phố quạnh hiu mưa ch́m
Buồn xôn xao về gọi
Chiều tàn đi vồi vội
Gieo nỗi niềm bâng quơ

Những hạt mưa đan xô
Ướt ngày trôi lẳng lặng
Những hạt mưa mằn mặn
Phải từ ḷng ta rơi?
Chiều phai nắng lâu rồi
Một ḿnh anh buồn bă
Gửi chút t́nh vào lá
Để gió về vu vơ

Gom gió viết câu thơ
Gọi mây về nâng bút
Ngoài kia mưa sùi sụt
Trong này anh ngẩn ngơ


1100i
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.