NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-08-13, 12:15 PM
Avatar của úm_bala
úm_bala úm_bala đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Mưa...mưa...mưa...

Sài G̣n tháng bảy c̣n mưa quyến luyến
Hạt ướt tóc ḿnh hạt lạnh vai ai
Mưa từng chiều trên con phố mây phai
Rơi về phía những bàn chân lẻ lối

Mưa sáng, mưa trưa, mưa chiều, mưa tối
Con ếch giấu ḿnh góc lá than van
Ta một ḿnh... Mưa chở gió đi ngang
C̣n vô ư làm rơi sầu vào mắt...

Mưa tháng bảy về bên hiên đuổi bắt
Đoá cúc vàng nở măi chửa thành hoa
Chú nhện c̣i lơ đễnh ngắm mưa...sa
Có cô gái xoè tay t́m số phận...

Ô cửa nhà ai rèm buông lựng khựng
Chắc có nỗi buồn vừa ngấm lệ sinh sôi
Mưa ngoài trời rả rích măi không thôi
Thương tháng bảy hong hoài chưa khô áo...

PL 24.7.2013
" rèm buông lựng khựng " đọc lên lạ lạ hay hay . Phục tài uốn chữ của cô lắm ạ !
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-08-13), phale (03-08-13), Phidiep5 (05-08-13), vntexuser (04-08-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.