NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Tơ ḷng - bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-06-13, 10:33 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.296
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Tơ ḷng - bài họa

ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim



TƠ L̉NG
(Bài họa)

Liễu rủ mơ màng bóng nguyệt treo
Trời sao lộng lẫy cớ chi nghèo
Hương tràn gió đượm mây luồn tới
Gió trẩy xuân nồng mộng dơi theo
Nghĩa cả ngàn thu c̣n đọng lắng
T́nh sơ một kiếp sẽ đi vèo
Tầm tơ nhả chữ hoài mong đợi
Mỗi nhịp câu vần lảnh lót reo.

Nguyên Xuân
24/6/2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-06-13), Nhím con (29-06-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:29 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.