NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Chòi Tranh (dựng sát chòi lá)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #231  
Cũ 11-05-13, 10:06 AM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Hà Nội sáng nay lạ quá
Phố phường bặt tiếng còi xe
Hình như cuộc đời vẫn ngủ
Một mình ta một vỉa hè

Nắng vàng lả lơi vương vãi
Gió đùa theo mỗi bước chân
Đời ơi đời êm ả thế
Dại khờ bỗng hóa thi nhân

Ta thấy mình đang trẻ lại
Chẳng buồn những cánh thiên di
Hây hẩy má hồng con gái
Thoảng qua vương nét xuân thì

Ta mơ gì trong ngày mới
Mộng gì hoài bão xa xôi
Giật mình đời trôi quá nửa
Kệ thôi, thế cũng được rồi.
Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
Cá chuồn (11-05-13), hoabeodai (14-05-13), hoatigon208410 (11-05-13), kehotro (11-05-13), Lan Hương (12-05-13), LAO HAC (11-05-13), nguyenxuan (12-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (11-05-13), Phidiep5 (11-05-13), tra sua (12-05-13)
  #232  
Cũ 11-05-13, 11:48 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Hà Nội sáng nay lạ quá
Phố phường bặt tiếng còi xe
Hình như cuộc đời vẫn ngủ
Một mình ta một vỉa hè

Nắng vàng lả lơi vương vãi
Gió đùa theo mỗi bước chân
Đời ơi đời êm ả thế
Dại khờ bỗng hóa thi nhân

Ta thấy mình đang trẻ lại
Chẳng buồn những cánh thiên di
Hây hẩy má hồng con gái
Thoảng qua vương nét xuân thì

Ta mơ gì trong ngày mới
Mộng gì hoài bão xa xôi
Giật mình đời trôi quá nửa
Kệ thôi, thế cũng được rồi.
Thơ của i luôn nhẹ nhàng sâu lắng. Làm bài thơ tình dự thi trên face đi i.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (11-05-13), hoatigon208410 (11-05-13), kehotro (12-05-13), nguyenxuan (12-05-13), Phidiep5 (11-05-13), tra sua (12-05-13)
  #233  
Cũ 12-05-13, 11:12 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Thử thay "hạ" = "em" thử nhỉ?
Anh không có em nào đỏng đảnh như Hạ nên để Hạ cho nó yên thân. Kakaka
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
phale (12-05-13), Phidiep5 (12-05-13), tra sua (12-05-13)
  #234  
Cũ 13-05-13, 03:09 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

BÀI THƠ CHUNG



Bài thơ này anh viết để tặng chung
Những phụ nữ có chống mà cô đơn đến lạ
Cuộc mưu sinh tối ngày vất vả
Một mình mình tất bất bật lo toan

Bài thơ này viết tặng những vợ ngoan
Dẫu các ông chồng có tòm tèm đâu đó
Cánh đèn chong bóng ngã dài vò võ
Đêm từng đêm vẫn hy vọng trông chờ

Thuơng quá đi này những phụ nữ ngây thơ
Tuần bảy ngày chồng chỉ lo đối tác
Vẫn biết cuộc đời đỏ đen canh bạc
Trong nhờ đục chịu biết làm sao

Thương quá đi này những phụ nữ thanh cao
Luôn chung thủy với người chồng duy nhất
Dẫu ruộng người chồng cày sâu tất bật
Vẫn giữ thanh danh yên ấm trong ngoài

Tôi nhìn vào mà dạ chẳng nguôi ngoai
Như một vết thuơng rất ư là chuẩn mực
Nghĩ tới nghĩ lui đành biện minh giống đực
Tiến hóa con người mà đuôi mãi còn ngoe.

13/5/13 KHT

Lần sửa cuối bởi kehotro; 13-05-13 lúc 03:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (13-05-13), Cá chuồn (13-05-13), CM4Q (14-05-13), Hạ Phượng (13-05-13), hoabeodai (14-05-13), hoatigon208410 (13-05-13), Lữ Khách (14-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (13-05-13)
  #235  
Cũ 14-05-13, 07:40 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đọc bài thơ của anh KHT thấy xót xa cho phụ nữ...
Đàn ông quẳng cho phụ nữ mấy câu "hiền, ngoan, chung thủy, thanh cao" rồi mặc tình...

Phụ nữ ơi, cam lòng chi vậy
Yêu đàn ông chẳng phải đàn ông
Thử một lần ngẩng mặt nói "không"
Không cam chịu, cũng đừng cam chịu...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (14-05-13), hoabeodai (14-05-13), kehotro (14-05-13), tra sua (14-05-13)
  #236  
Cũ 14-05-13, 09:51 AM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đọc bài thơ của anh KHT thấy xót xa cho phụ nữ...
Đàn ông quẳng cho phụ nữ mấy câu "hiền, ngoan, chung thủy, thanh cao" rồi mặc tình...

Phụ nữ ơi, cam lòng chi vậy
Yêu đàn ông chẳng phải đàn ông
Thử một lần ngẩng mặt nói "không"
Không cam chịu, cũng đừng cam chịu...


Bài thơ này của anh KHT mang tính đại chúng cao, đánh đúng tâm lí phụ nữ (anh KHT rất giỏi điều này). Nó mang hơi hướng của các bài nổi tiếng, lan truyền trên mạng như: Đôi dép, Thế hệ tôi, Viết cho người đến sau....Phụ nữ ít nhiều cũng tìm thấy mình trong đó, kể cả những người đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.
Đàn ông đôi chút giật mình nhưng đa số đều phải gật gù. Đánh trúng cả hai đối tượng, sự đồng cảm là điều tất nhiên.

Cá nhân em thì không thích, "không thèm" nhấn like khi đọc nó ở 1 nơi khác. Đơn giản chỉ vì em không nằm trong số đàn ông mà anh KHT đề cập. Vậy thôi, hehe.
Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
hoabeodai (14-05-13), kehotro (14-05-13), phale (14-05-13), tra sua (14-05-13)
  #237  
Cũ 14-05-13, 10:20 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đọc bài thơ của anh KHT thấy xót xa cho phụ nữ...
Đàn ông quẳng cho phụ nữ mấy câu "hiền, ngoan, chung thủy, thanh cao" rồi mặc tình...

Phụ nữ ơi, cam lòng chi vậy
Yêu đàn ông chẳng phải đàn ông
Thử một lần ngẩng mặt nói "không"
Không cam chịu, cũng đừng cam chịu...
Đây là một tệ nạn của XH ta. Có lẽ ai cũng biết nhưng giờ đều phải chấp nhận ở một mức nào đấy!

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Bài thơ này của anh KHT mang tính đại chúng cao, đánh đúng tâm lí phụ nữ (anh KHT rất giỏi điều này). Nó mang hơi hướng của các bài nổi tiếng, lan truyền trên mạng như: Đôi dép, Thế hệ tôi, Viết cho người đến sau....Phụ nữ ít nhiều cũng tìm thấy mình trong đó, kể cả những người đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.
Đàn ông đôi chút giật mình nhưng đa số đều phải gật gù. Đánh trúng cả hai đối tượng, sự đồng cảm là điều tất nhiên.

Cá nhân em thì không thích, "không thèm" nhấn like khi đọc nó ở 1 nơi khác. Đơn giản chỉ vì em không nằm trong số đàn ông mà anh KHT đề cập. Vậy thôi, hehe.
Bài thơ này, KHT viết khi đọc một bài thơ khác hình như là : Bài thơ cuối cho em. Trong đó, có những câu ca ngợi PN. Mà tính KHT thì ghét những điều dối trá. Thế là có cảm hứng viết liên tục không cần nghĩ ngợi. Đàn ông không cần dối trá những chuyện về tình cảm với PN. Lừa gạt tình cảm như thế rất phiền phức. Hiểu những cái tốt và xấu của nhau thật ra lại dễ sống và dễ cảm thông cho nhau hơn.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (14-05-13), Cá chuồn (14-05-13), hoabeodai (14-05-13), hoatigon208410 (14-05-13), phale (14-05-13), tra sua (14-05-13)
  #238  
Cũ 14-05-13, 11:06 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Đây là một tệ nạn của XH ta. Có lẽ ai cũng biết nhưng giờ đều phải chấp nhận ở một mức nào đấy!



Bài thơ này, KHT viết khi đọc một bài thơ khác hình như là : Bài thơ cuối cho em. Trong đó, có những câu ca ngợi PN. Mà tính KHT thì ghét những điều dối trá. Thế là có cảm hứng viết liên tục không cần nghĩ ngợi. Đàn ông không cần dối trá những chuyện về tình cảm với PN. Lừa gạt tình cảm như thế rất phiền phức. Hiểu những cái tốt và xấu của nhau thật ra lại dễ sống và dễ cảm thông cho nhau hơn.
PL hay đọc Vnexpress,

Đọc nhiều khi bực mình, hễ có tâm sự nào của các chị về người chồng không ra gì, muốn chia tay, là các ông bắt đầu lên giọng “phụ nữ phải là người xây tổ ấm, phụ nữ phải ngoan, phải hiền, phải xem lại mình”, my God.

Còn có tâm sự nào của các ông về bà vợ hay ghen, cư xử chưa tốt thì các ông khuyên nhau "bỏ đi, chia tay đi, về dạy lại vợ đi"

PL nhiều khi không hiểu các ông tự cho mình cái quyền gì nữa.

Các ông quên rằng, vợ chồng là "bạn đời", là hai người song hành trên một con đường. Nên tảng của gia đình là sự thông cảm qua lại, tôn trọng lẫn nhau cơ mà, đâu phải là mối quan hệ "người trên kẻ dưới" đâu.

Các ông gắn cho các chị chữ "ngoan" cho hành động "cam chịu", và thế là các chị cứ thế ngoan, thấy bất nhẫn cho phụ nữ thiệt đó...

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (14-05-13), hoabeodai (14-05-13), hoatigon208410 (14-05-13), kehotro (14-05-13), tra sua (14-05-13)
  #239  
Cũ 14-05-13, 01:17 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Thử thay "hạ" = "em" thử nhỉ?
Vậy thì sẽ thành loại thơ tương tự thơ Phale
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
1100i (14-05-13), hoabeodai (14-05-13), kehotro (14-05-13), phale (14-05-13)
  #240  
Cũ 17-05-13, 02:10 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Vậy thì sẽ thành loại thơ tương tự thơ Phale
Anh LTK chỉ giỏi cái nói đúng! Kakaka.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...