Anh Hỗ trợ ơi! Bài viết của anh thật chuẩn, bèo rất thích!
Cuộc sống giờ thật giả lẫn lộn nhiều quá, giàu sang thì từ thiện theo kiểu giàu sang, nghèo hèn cũng từ thiện theo kiểu nhà nghèo, theo thiển ý của bèo - đôi khi - người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng sau khi thu hoạch vụ mùa họ tự nguyện xay xát rồi mang những hạt gạo đến với người nghèo hơn thì đó mới thật là từ thiện, còn giàu có mà bỏ tiền xây sửa chùa chiền rồi trưng ảnh mình chình ình một đống giữa chánh điện như đại gia kia thì nên tặng cho ông ta pháp danh là Thích Lăng Xê. Sự bố thí đó chẳng có giá trị gì về tinh thần cả.
Riêng chuyện tự hành xác để xin ăn, hiện tại nhan nhản những kẻ như vậy, họ đang tạo nghiệp mà họ k biết hoặc biết mà vẫn cố tình, đó là nói theo đạo Phật, còn thực tế đó là những con vi trùng xã hội, người sáng suốt cần để ý phân biệt để khỏi bị nhầm lẫn khi giúp đỡ, riêng việc k cần phân biệt mà cứ vung tiền ra để xem những con vi trùng kia diễn kịch đó là họ đang trả tiền cho vở tuồng mua vui cho họ, như một cuộc mua bán mà thôi, cần gì để ý đến tâm đức? vậy cũng công bằng, k có gì đáng nói.
|