![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Hãy cho chúng tôi cơ hội làm người tốt! Ngày chủ nhật, bốn thằng bạn học hồi phổ thông ngồi cà phê vỉa hè tâm sự. Thấy người bán vé số tật nguyền phải bò lết để mưu sinh nên khi người ấy chưa mời, hai thằng trong bọn liền móc ví ra mua mỗi tên mua mười vé. Hai thằng còn lại ngồi nháy mắt, cười tủm tỉm với nhau và nói thầm: Thằng bác sĩ với thằng thầy giáo ngu thật! Hai tay kia thấy thầm thì là biết bọn đểu nói gì bèn bảo: Chúng mày dám nói xấu các bố à? Thằng công an và thằng kinh doanh bèn cười và bảo: Hai thằng tao chỉ nói hai thằng bây là đồ ngu vì chẳng chịu quan sát gì cả. Bọn mày không thấy nó lết như thế thì cơ đùi phải teo, hai nữa bàn chân phải không bẩn và không có lớp chai. Đằng này, nó đứng lên đi được thì mới như thế! Trước khi nó lết đến đây, nó đã tia bọn mình. Ánh mắt lanh lợi như thế thì nó đoán bọn bây là con mồi có thể khai thác qua cách ăn mặc lịch sự, bảnh bao. ![]() Nói xong, cả bốn thằng cùng cười nắc nẻ. Thằng bác sĩ và nhà giáo sau khi cười đã đời xong mới bảo: Hai thằng bây không hiểu chó gì là nghệ thuật và cũng chẳng có tấm lòng nhân ái. Chúng mày cứ nghĩ các bố mày ngu không ra đường nên chẳng biết cái khỉ gì. Các bố mày kiếm tiền nhẹ nhàng nên cũng phải có chỗ ra cho nó cân bằng và nhẹ nhõm không áy náy lương tâm. Chúng tao thấy nó từ xa và nó nhìn như thế nào rồi! Nhưng chúng tao cứ cho là thật để có dịp chi tiền làm từ thiện, bọn tao mua có dò số bao giờ mà toàn vất đi. Hai nữa bọn mày cũng nên trả công cho cái nghệ thuật mà người ta diễn. Không ít kẻ cũng móc ví ra mua số, cho tiền và còn tặng thêm nước uống. Nó có đóng kịch đạt thì nhiều người mới cho tiền và mua số chứ! Chúng mày có làm gì trái với đạo đức và lương tâm không? Đừng nói là bọn tao không biết gì về nghề của chúng mày. Hahaha. Mà thời buổi này, có nhiều và rất nhiều người như thế! Do vậy mà thiên hạ phải tìm cách làm cho lòng mình thanh thản. Ai giờ cũng gào lên khi muốn làm người tốt trong khi số có hoàn cảnh thật sự đói kém ở cái thành phố này có bao nhiêu người? Do vậy mà cần phải có nhiều và nhiều người như thẳng bán vé số lết để thoả mãn cho số đông muốn được làm người tốt. Chúng nó làm thế là đang giúp đỡ cho chúng ta. Chỉ có bọn mày là suy nông, nghĩ cạn nên to còi. Hai ku nghe bài giảng của hai nhà đạo đức xong bèn ngẩn tò te và công nhận mình còn quá kém! Nhà đạo đức luôn có cách nhìn cuộc sống sâu sắc và nhân ái hơn so với mọi người khác trong XH! Lần sửa cuối bởi kehotro; 26-04-13 lúc 02:22 AM |
The Following 13 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
#2
|
|||
|
|||
![]()
Hị hị, bàn về vấn đề này thì biết nói sao cho hết ha anh kht. PL thấy người ta làm từ thiện đa số vì mình nhiều hơn. Ví như để lòng thanh thản, đỡ áy náy, tìm kiếm niềm vui, để chết đi được lên thiên đàng, nên có đối tượng để thực hiện được mục đích của mình là mừng rồi... Đâu cần phải lăn tăn nhiều đâu...
|
#3
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Nhắm mắt đưa chân cho nó lành. |
#4
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Giờ mà đứng ở phía nào cũng có lập luận để bảo vệ ý kiến của phe đó. Đứng ở một phía thì chỉ mới thấy một mặt của cuộc sống. Mà cuộc sống thì có quá nhiều mặt! |
#5
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Về lòng tốt của con người, PL cho rằng chúng ta tốt với người khác chẳng qua là vì bản thân chúng ta trước tiên. Mà khái niệm lòng tốt cũng khó định nghĩa cho rõ ràng, bởi vì nó cũng tùy thuộc vào quan điểm sống của từng người nữa... Thế nào là có lòng tốt? Thế nào là không có lòng tốt? |
#6
|
|||
|
|||
![]() Quote:
![]() Đàn ông thấy cô gái đẹp vừa mắt, họ có thể bỏ ra rất nhiều tiền để cho hay thông qua quà cáp để tặng. Và đó cũng là cái quyền của họ! Miễn họ thích là được. Hay nói như ngay cả trong hội chúng ta, nhiều người cũng dám bỏ ra cả hàng chục triệu để bao bạn bè. Mà bạn bè đâu có già đâu có mất sức lao động, đâu có tàn tật hay thất nghiệp.Đơn giản là yêu thích hay không mà thôi! Vậy cho hay không là điều mà chúng ta không nên bàn! Bạn có thể trả tiền cho một vở kịch khi bạn đi xem ở sân khấu vậy tại sao lại không trả tiền cho vở kịch cuộc sống? Cái giá phải trả nó rẻ hơn nhiều so với cái mà ta phải di chuyển đến nơi diễn. Trong khi vở kịch cuộc sống, các diễn viên phải cực khổ hơn nhiều và họ phục vụ tận nơi. Điều mà KHT nêu ra, là điều mà chỉ có một số rất ít người có cùng quan điểm. Bởi không phải ai cũng có cặp mắt để soi, để đánh gia ngay lập tức một màn kịch. Nếu diễn viên diễn quá xuất sắc hay thật sự có hoàn cảnh khó khăn thì KHT tin rằng họ vẫn móc túi ra cho. Mà cái cho của họ là cho vì lòng tốt khi đã có cân nhắc! Vậy ở đây, KHT sẽ chia con người thành hai nhóm 1/ Vô cảm với cuộc sống Người thuộc nhóm này, sẽ chẳng bao giờ có lòng tốt, ở họ chỉ có sự khai thác và tận dụng. Cho dù có lợi cho đôi bên nhưng họ luôn muốn giành phần nhiều hơn trong hạn mức có thể mà bản thân họ làm được. 2/ Có lòng tốt a) Nhóm người sẵn sàng giúp đỡ người khác bất kể thật giả Họ chỉ cần thấy hay nghe ai nói về hoàn cảnh đáng thuơng nào là sẵn sàng giúp. b) Nhóm người phải cân nhắc mới giúp Họ có thói quen hay quan sát để nhận ra điều đó có thật sự là như vậy hay không rồi mới chịu giúp. Tại sao họ như vậy? Bởi họ đã có một số tuổi đủ để rút tỉa kinh nghiệm. Họ có một môi trường tiếp xúc rộng với nhiều thành phần XH. Ở cả hai nhóm a và b, họ đều có lòng tốt nhưng một bên cân nhắc và một bên không cân nhắc. Nếu nói theo quan điểm của kinh tế học thì đồng tiền luôn quay vòng. Người kiếm tiền quá dễ thì cũng xài quá dễ! Có như vậy đồng tiền mới lưu thông và ai ai cũng sống được. Mà ai cũng sống được thì còn gì để kêu ca phàn nàn? Vậy nếu như Thuơng đế ban cho cô gái nào có sắc đẹp mê hồn thì nhiều và nhiều các đại gia sẽ vung tiền cho cô ta. Cô ta cũng sẽ dễ dàng san sẻ cho người thân, người mà cô ta yêu thích và cô ta cũng phải mua sắm quần áo và đầy đủ các trang bị để cho mình đẹp hơn. Hay thậm chí cô ta chỉnh sửa hàm răng, làm trắng da, gọt cằm hay nâng ngực, nâng mũi mãi tận bên Hàn quốc. Nhờ có điều này mà nhiều và nhiều người mới kiếm ra tiền để sống được chứ! Mỗi năm riêng thành phố HCM nhận được khoản tiền từ việt kiều gởi về đã lên đến con số vài tỉ đô la. Quá tốt! Có gì mà không tốt khi đồng tiền sẽ chảy từ túi người này sang túi người kia. Bạn có chê tiền đó là tiền không phải bằng sức lao động làm ra không? Bạn mua tôi bán, bạn cho tôi nhận thôi mà! Hay tôi phục vụ, bạn trả tiền còn tiền đó từ đâu thì thắc mắc làm gì. Tất cả đồng tiền qua tay chúng ta, nó có thể là tiền của người ăn xin, tiền của cô gái đứng đường, tiền của người làm chuyện phi pháp....vv Những đồng tiền đó đôi khi đẫm máu nhưng nó vẫn là tiền! Mà ai sống trên đời này lại không cần tiền? Lòng tốt ! Rât nhiều người cần người có lòng tốt mới sống được trên cõi đời này chứ không riêng gì người già yếu, bệnh tật. Vậy giúp cho họ sống được cũng là điều quá ư tốt đẹp rồi còn gì! PS: Vừa bổ sung được hình ảnh vào bài. Đây là hình thật mà KHT chộp được khi đang ngồi cà phê vỉa hè. Tất nhiên là KHT không hề ngăn cản những người cho tiền hay mua vé số của diễn viên này. Còn bọn sống quanh đó nó nhìn phát là biết ngay thật giả. Đôi khi bị mời hay bị xin, chỉ cần nói: Anh sống ở khu này là tất cả đều lảng đi ngay! Nhẹ nhàng mà được việc. Nhưng viết thế này lại làm giảm bớt thu nhập của người khác! Thật là dã man khi làm người ta đang ăn nhà hàng thành ra phải ăn cơm gà! Mà nhiều người lại đang khát khao làm người tốt bất chấp thủ đoạn, bất chấp thật giả trắng đen cũng chỉ để cho nhẹ lòng hay vì một cái gì đó. Tóm lại thì mình làm cả hai phía phật lòng. Giơ mới thấy mình mới đúng dở hơi! Thích gì không thích lại thích được người ghét. Lần sửa cuối bởi kehotro; 26-04-13 lúc 02:39 AM |
#7
|
|||
|
|||
![]()
Đọc tiêu đề bài này “xin cho… làm người tốt” lại muốn viết gì đó… Làm người tốt mà phải xin sao? xin ai? Tưởng ngịch lý mà lại có lý…
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
Xem tấm hình anh KHT post, dù biết trước đó là giả nhưng PL cũng thấy thương cảm… Họ lê lết như vậy để xin được bao nhiêu một ngày? Nhưng nhằm nhò gì, có một dạng ăn xin khác, quý tộc hơn nhiều, chỉ trong nháy mắt có thể xin cả vila, audi…
|
#9
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Cái dạng ăn xin quý tộc mà PL nói. KHT không cho họ là ăn xin bởi người cho là hoàn toàn tự nguyện dù họ không mở miệng đòi hỏi. Triết lý sống của họ là không lập gia đình. Tận dụng tối đa ưu thế về nhan sắc để moi tiền một cách vuơng giả. Sau một thời gian kiếm bộn và nhan sắc có dấu hiệu xuống cấp họ mới gật đầu làm vợ của một đại gia giàu sụ. Họ đâu sợ đàn ông chán rồi bỏ họ. Bỏ là họ đã ôm một mớ và sẽ có nhiều người khác lại lao vào. Đúng là có số hưởng! |
#10
|
|||
|
|||
![]()
Thật ra, bạn bè trong chúng ta đa phần là những người có khả năng suy luận logic. Do vậy mà KHT mới viêt bài này. Mục đích là để lòng tốt của các bạn không bị lợi dụng bởi những chuyên gia đóng kịch. Nhưng hầu hết đều chấp nhận làm người tốt theo kiểu không cần quan tâm đến chuyện thật giả nên có viết ra một số biện pháp phân biệt thật giả cũng chẳng ích gì!
Với người bình thường mà nói có nêu ra họ vẫn chẳng phân biệt được nên bỏ công cũng chỉ vô ích. Với người có khả năng thì họ mới có thể áp dụng được! Tác hại của các diễn viên này ảnh hưởng ra sao với XH? Hậu quả của nó cũng nghiêm trọng chứ không hề đơn giản! Nhưng chẳng ai có đủ thời gian quan tâm đến chuyện này. Việc cứ nhắm mắt cho bừa để khỏi phải phân vân khi nhỡ ra đó là sự thật có cái hay và cũng có cái dở nhưng với số tiền cho quá nhỏ thì có lẽ cân nhắc cũng là chuyện không cần thiết! Nhưng đối với các diễn viên này, số tiền với bạn cho là nhỏ nhưng với số lượng người cho nhiều thì thu nhập một ngày của họ sẽ bằng cả tháng của những công nhân trong các khu công nghiệp. |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |