NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cơi riêng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-04-13, 10:29 AM
Avatar của Cuccu
Cuccu Cuccu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2013
Bài gửi: 76
Thanks: 84
Thanked 267 Times in 75 Posts
Mặc định

TA SẼ ĐI

Sẽ đi hết cuộc đời
T́m niềm tin trọn vẹn
Cứ đi dù chưa đến
Đường vạn dặm xa xôi

Chỉ một ḿnh đơn côi
Rừng âm u trước mặt
Trong ḍng đời tẻ ngắt
Khát khao một nguồn vui

Ta đi măi không thôi
Trên nhân tâm cằn cỗi
Vượt trùng dương băo nổi
T́m ốc đảo t́nh thương

Nắng chặn mọi nẻo đường
Ta đi trong cơn khát
Mong t́m nguồn tươi mát
Của ḷng tốt mênh mang

Mơ thành cánh chim ngàn
Vẫy vùng trong giông tố
Dù gió mưa gian khổ
Vẫn t́m vầng thái dương.
Signature:
Quote:
Càng chờ càng đợi càng trông
Càng xa càng vắng càng không thấy người
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Cuccu For This Useful Post:
Cá chuồn (27-04-13), hoabeodai (28-04-13), kehotro (25-04-13), kiều thành (25-04-13), Nhím con (03-06-13), tra sua (27-04-13)
  #2  
Cũ 27-04-13, 12:21 AM
Avatar của Cuccu
Cuccu Cuccu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2013
Bài gửi: 76
Thanks: 84
Thanked 267 Times in 75 Posts
Mặc định

CHIỀU - 1

Chiều về trong áng mây trôi
Chim chiều chao cánh lưng trời nghiêng nghiêng
Lao xao trong gió êm đềm
Tiếng chiều dần lặng trong niềm suy tư...


***

CHIỀU - 2

Chiều về trong tiếng lá rơi
Nắng đang đầy thế mà vơi vơi dần
Hoàng hôn nhẹ bước bàn chân
Khung trời đỏ mắt nhớ thầm dáng ai...
Signature:
Quote:
Càng chờ càng đợi càng trông
Càng xa càng vắng càng không thấy người
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Cuccu For This Useful Post:
Cá chuồn (27-04-13), hoabeodai (28-04-13), Nhím con (03-06-13), phale (27-04-13), tra sua (27-04-13)
  #3  
Cũ 27-04-13, 11:37 AM
Avatar của Cuccu
Cuccu Cuccu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2013
Bài gửi: 76
Thanks: 84
Thanked 267 Times in 75 Posts
Mặc định

TẶNG EM

Hăy cố gắng lên em
Trở thành người tài giỏi
Điều mẹ cha mong mỏi
Em thành đạt nên người

Vừa tṛn tuổi đôi mươi
Khát khao bao mơ ước
Đời rộng dài phía trước
Hăy vững bước nghe em

Đường đời như biển sâu
Ta t́m đâu chân lư
Bao đua chen phi lư
Khi vật chất lên ngôi

Tâm hồn hăy thảnh thơi
Trong muôn trùng sóng biếc
Em sẽ không đơn chiếc
Giữa t́nh đời mênh mông.
Signature:
Quote:
Càng chờ càng đợi càng trông
Càng xa càng vắng càng không thấy người
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Cuccu For This Useful Post:
Cá chuồn (27-04-13), hoabeodai (28-04-13), kehotro (27-04-13), Nhím con (03-06-13), phale (29-04-13), tra sua (27-04-13)
  #4  
Cũ 28-04-13, 09:44 PM
Avatar của Cuccu
Cuccu Cuccu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2013
Bài gửi: 76
Thanks: 84
Thanked 267 Times in 75 Posts
Mặc định

GIÁ NHƯ

Giá như ngày có nắng
Th́ trời đă biếc xanh
Giá như em mà đến
Đông lối về cùng anh

Gió lạnh về trên phố
Là vàng xao xác rơi
Cánh chim bay mỏi cánh
Lạc giữa mấy khung trời

Ghế đá thường vẫn hẹn
Đă chật tiếng hai người
Mặt hồ lăn tăn sóng
Gợi nỗi buồn xa xôi

Mây trắng bay, bay măi
Trôi, trôi vào hư không
Giữa trời thu cao rộng
Vỡ ào trong mênh mông...
Signature:
Quote:
Càng chờ càng đợi càng trông
Càng xa càng vắng càng không thấy người
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Cuccu For This Useful Post:
hoabeodai (28-04-13), Nhím con (03-06-13), phale (29-04-13), tra sua (29-04-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.