NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-04-13, 07:59 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
CƠI TRẦN AI

Giọt sầu rơi rớt cơi nhân gian
Góp lại ḍng sông cũng ngập tràn
Kẻ khóc công danh đời chẳng tỏ
Người đau thời thế lệ chưa tan
Xua đi lớp bụi nh́n qua vẫn…
Đọng ở bài thơ ngẫm lại càng…
Nỗi khổ từng ngày đeo đẳng măi
Trần ai một kiếp phải sầu mang
KT(04/12/12)
CƠI FACEBOOK

Mỗi nick mỗi người thật với gian
Gửi trao t́nh cảm chứa đầy tràn
Kẻ than trời, khóc hoài chưa dứt
Đứa phọt thơ, đau mấy cũng tan
Ngẫm kỹ vào face sầu hận sẽ...
Xem ra trải book nhớ thương càng...
Càng ǵa, càng phải nên lên web
Chát chít cùng share đỡ gánh mang.
04/12/12
(Hàn Mặc Kệ)

CƠI T̀NH
Đoang Hồ

Bướm mộng khoe màu bến thế gian
Ḷng ai rạo rực nắng xuân tràn
Đồi hồng ngấn nụ sương c̣n quyện
Điểm ngọc phun mào phấn chửa tan
Tiếng dục bùi tai nghe sướng lại…
Lời ân ngọt miệng thấy êm càng…
Vườn đời ảo ảnh thầm mơ tưởng
Lăng tử đa t́nh nợ trót mang
(05/12/2012)

KIẾP TRẦN GIAN

Như kiếp lục b́nh ngó thế gian
Dềnh sông trôi nổi mặc vơi tràn
Khổ đau măi lụy đà quen gánh
Hạnh phúc chưa cầm đă vội tan
T́m chút công danh đầu óc phải…
Nhắc chi thời thế trí ta càng…
Ngơ nh́n con tạo đời xoay tít
Gác lại u sầu bước nhẹ mang
(05/12/12)
Dung N
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (07-04-13), CM4Q (08-04-13), nguyenxuan (04-04-13), Nhím con (03-04-13), Phidiep5 (03-04-13), pumanew (06-04-13), Trương Nữ Hương Thủy (04-04-13), tra sua (08-04-13)
  #2  
Cũ 04-04-13, 01:18 PM
Trương Nữ Hương Thủy Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
CƠI FACEBOOK

Mỗi nick mỗi người thật với gian
Gửi trao t́nh cảm chứa đầy tràn
Kẻ than trời, khóc hoài chưa dứt
Đứa phọt thơ, đau mấy cũng tan
Ngẫm kỹ vào face sầu hận sẽ...
Xem ra trải book nhớ thương càng...
Càng ǵa, càng phải nên lên web
Chát chít cùng share đỡ gánh mang.
04/12/12
(Hàn Mặc Kệ)

CƠI T̀NH
Đoang Hồ

Bướm mộng khoe màu bến thế gian
Ḷng ai rạo rực nắng xuân tràn
Đồi hồng ngấn nụ sương c̣n quyện
Điểm ngọc phun mào phấn chửa tan
Tiếng dục bùi tai nghe sướng lại…
Lời ân ngọt miệng thấy êm càng…
Vườn đời ảo ảnh thầm mơ tưởng
Lăng tử đa t́nh nợ trót mang
(05/12/2012)

KIẾP TRẦN GIAN

Như kiếp lục b́nh ngó thế gian
Dềnh sông trôi nổi mặc vơi tràn
Khổ đau măi lụy đà quen gánh
Hạnh phúc chưa cầm đă vội tan
T́m chút công danh đầu óc phải…
Nhắc chi thời thế trí ta càng…
Ngơ nh́n con tạo đời xoay tít
Gác lại u sầu bước nhẹ mang
(05/12/12)
Dung N
Lại quên tiểu muội này roài, chắc phải tăng khẩu phần Đường nữa cho…mập để mấy ca ca hổng bỏ quên thoai!
KIẾP NHÂN SINH

Yêu hoài kiếp trọ ở trần gian
Mặc cơi vô minh biển lệ tràn
Đón buổi mai hồng tia nắng nhuộm
Nâng đài hoa nhỏ giọt sương tan
Dù cho ánh thẳm nh́n xa lại…
Có thể môi tươi nở thắm càng...
Vẫn cảm ơn đời không gượng ép
Thăng trầm lắm nỗi mộng c̣n mang.
06-12-2012
Trương Nữ Hương Thủy
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Trương Nữ Hương Thủy For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (07-04-13), Cá chuồn (04-04-13), CM4Q (08-04-13), kiều thành (04-04-13), nguyenxuan (04-04-13), Nhím con (04-04-13), phale (05-04-13), Phidiep5 (04-04-13), pumanew (06-04-13), tra sua (08-04-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.