NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-12-12, 07:02 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Số Phần Con Rệp....

Mẹ cha sanh phúc phần con Rệp
Nếu có ngày tận thê rất mừng
Chôn sâu số phần cùng nhân thế
Mong kiếp lai sinh ít đọan buồn

Kiếp phần con Rệp nên tủi thẹn
Cũng phận loan hồng thấy bất công.
Ai giận được chiều, còn em kệ
Rệp ơi, tại số.... tủi cũng không ...!

Số phần Rệp ơi, buồn chi hỡi ?
Than trách để rồi thấy tủi hơn
Thôi kệ, kéo lê tận hết sức
Khi đã cạn rồi, thả buông lơi...

Cứ sống thật lòng trao tất cả
Dù cho nhận lại chỉ bằng không?
Tâm sẽ bình an nơi cuối tận
Thì thôi đừng trách phận loan hồng...
20.12.2012

Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..

Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 20-12-12 lúc 07:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Cá chuồn (22-12-12), hahaha (20-12-12), hoatigon208410 (21-12-12), Nhím con (21-12-12), phale (20-12-12), tra sua (27-12-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.