NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-12-12, 03:27 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Một thoáng mùa đông

Lạnh lẽo đông ơi buổi sáng mù
Lá bàng rụng đỏ chắc mong thu
Phố dài ngây gió cây thu bóng
Dăm hạt mưa về theo viễn du

Lối tựa thênh thang, tựa vắng người
Cành treo lá rủ sắc phai tươi
Ngày sang lặng lẽ khăn quàng xám
Ḷng bỗng như ai lệ cũ mời

Trần thế loay hoay sầu vạn kiếp
Bốn mùa chuyên chở… bốn mùa trôi
Trăm năm ngắn ngủi rồi mai hết
Rượu gởi người sau lấp chỗ ngồi
….
Bởi chạnh mùa đông mới chạnh sầu
Thương t́nh xa cách tựa t́nh ngâu
Muộn màng ước hẹn trầu vôi nguội
Những ngón hao gầy đan lấy nhau…

Ta nắm tay người qua lối đông
Trong tro cũ dậy chút than hồng
Nỗi buồn thôi trả về xưa nọ
Đôi bóng ân cần trên quăng chung...

PL 7.12.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (14-12-12), hoabeodai (07-12-12), hoatigon208410 (07-12-12), KuTit (07-12-12), Lan Hương (09-12-12), luuhangiang (10-12-12), mimosa (07-12-12), Nhím con (07-12-12), Phidiep5 (07-12-12), tra sua (09-12-12), Tuấn Phong (10-12-12), úm_bala (15-12-12), vntexuser (07-12-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:06 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.