NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-11-12, 04:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Vào bệnh viện

Vào bệnh viện thấy đời chật chội quá
Thấy trần gian như lồng úp... hên xui
Thấy cuộc đời gắn động cơ vội vă
Thấy chia ly, tan tác ngậm ngùi

Viên thuốc đắng nuốt không trôi xuống cổ
Thấy muôn người như chiếc lá mong manh
Bao giờ rụng? Bao giờ rơi về cội
Ngoảnh sau lưng vô nghĩa những giật giành

Ai c̣n đắm những tham sân đâu đó
Thử một lần nằm xuống đợi kim tiêm
Phút sinh tử bạc tiền như giấy bỏ
Hà cớ chi lại nhao nhác kiếm t́m

Vào bệnh viện thấy vô thường hiện hữu
Những có-không, được-mất lật bàn tay
Cát bụi rồi chen lấn với ai đây
Ta nhỏ bé hơn là ta ảo tưởng...

PL 14.11.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (14-11-12), hahaha (15-11-12), hoatigon208410 (14-11-12), KuTit (14-11-12), Lan Hương (14-11-12), Nhím con (17-11-12), Phidiep5 (14-11-12), tra sua (18-11-12), vntexuser (14-11-12)
  #2  
Cũ 14-11-12, 06:25 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Vào bệnh viện

Vào bệnh viện thấy đời chật chội quá
Thấy trần gian như lồng úp... hên xui
Thấy cuộc đời gắn động cơ vội vă
Thấy chia ly, tan tác ngậm ngùi

Viên thuốc đắng nuốt không trôi xuống cổ
Thấy muôn người như chiếc lá mong manh
Bao giờ rụng? Bao giờ rơi về cội
Ngoảnh sau lưng vô nghĩa những giật giành

Ai c̣n đắm những tham sân đâu đó
Thử một lần nằm xuống đợi kim tiêm
Phút sinh tử bạc tiền như giấy bỏ
Hà cớ chi lại nhao nhác kiếm t́m

Vào bệnh viện thấy vô thường hiện hữu
Những có-không, được-mất lật bàn tay
Cát bụi rồi chen lấn với ai đây
Ta nhỏ bé hơn là ta ảo tưởng...

PL 14.11.2012
He he... chiều đến giờ t́m những tờ giấy bỏ mà t́m hoài không thấy, bi giờ ngay cả rác cũng hiếm nữa.... ước chi tôi là cát bụi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
phale (14-11-12), Phidiep5 (14-11-12), tra sua (18-11-12)
  #3  
Cũ 14-11-12, 07:38 PM
Phidiep5 Phidiep5 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gửi: 271
Thanks: 6.194
Thanked 1.086 Times in 255 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Vào bệnh viện

Vào bệnh viện thấy đời chật chội quá
Thấy trần gian như lồng úp... hên xui
Thấy cuộc đời gắn động cơ vội vă
Thấy chia ly, tan tác ngậm ngùi

Viên thuốc đắng nuốt không trôi xuống cổ
Thấy muôn người như chiếc lá mong manh
Bao giờ rụng? Bao giờ rơi về cội
Ngoảnh sau lưng vô nghĩa những giật giành

Ai c̣n đắm những tham sân đâu đó
Thử một lần nằm xuống đợi kim tiêm
Phút sinh tử bạc tiền như giấy bỏ
Hà cớ chi lại nhao nhác kiếm t́m

Vào bệnh viện thấy vô thường hiện hữu
Những có-không, được-mất lật bàn tay
Cát bụi rồi chen lấn với ai đây
Ta nhỏ bé hơn là ta ảo tưởng...

PL 14.11.2012
Híc! Hay quá Cô ơi! Mấy năm trước em trông Ba em 8 tháng trong bệnh viện rồi Ba em mất mà đến bấy giờ vẫn cảm thấy sợ mùi thuốc tẩy, căn pḥng trắng xoá lạnh lẽo. Em cảm ơn Cô
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phidiep5 For This Useful Post:
1100i (14-11-12), KuTit (14-11-12), tra sua (15-11-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.