NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-11-12, 11:54 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Vọt lên núi núp lùm cho khỏi nắng
Chiện phố phường lắng nhắng chẳng hề phai
Vẩn tḥm thèm khi trắng đêm mất ngủ
Ṿi khớt khao cứ thế mọc thêm dài

Vờ vớ lấy cuốn kinh trong góc kệ
Làm như thể cuộc đời thật đớn đao
Giả như đang đào hố sâu kỷ niệm
Dạo online và vẽ những sắc màu

Lên non rồi nhưng ḷng tàn vẫn nhớ
Những vui đùa bỡn cợt thuở xuân thu
Mơ một lúc lại quay về cái độ
Đùa nhân gian xem nhân thế tựa mù

Có xa đâu mà ngóng khi quay lại
Lặn vài hơi đâu thể sánh chia ly
Dấp nước trà trông cũng ướt rèm mi
Vọt lên núi đời dư được một mảnh.
Thơ người nửa đục nửa thanh
Nửa mơ nửa thực nửa giành cợt chen
Tứ thơ đen bóng đan xen
Nửa đùa bỡn cợt nửa ghen sắc màu
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 05-11-12 lúc 12:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
1100i (05-11-12), bachvan (06-11-12), Cá chuồn (05-11-12), hahaha (05-11-12), hoabeodai (05-11-12), lehuuhau (06-11-12), mimosa (05-11-12), phale (05-11-12), Phidiep5 (05-11-12), vntexuser (05-11-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.