NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Biển nhớ - Tuấn Phong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #31  
Cũ 29-10-12, 07:58 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định

Về đây... em!
Tặng MH

Một năm rồi! Em trở lại nơi đây
Vườn cau nhỏ ... hương bay ngào ngạt đón
Những búp non vươn dài xanh mơn mởn
Đua nhau x̣e như những cặp môi xinh .

Nắng vàng thu nhuộm sắc lá lung linh
Ḥa tiếng sóng, gió trùng khơi dào dạt
Được gặp em sau bao ngày khao khát
Anh thấy ḿnh... bỗng khuấy động con tim.

Chút hồn thơ từ lâu lắm lặng im
Giờ thức dậy dâng trào như sóng biển
Từng chữ, từng câu... theo nhau ùa đến
Nặng nỗi niềm thương mến gửi trao em.

Vầng trăng khuya chênh chếch rọi đầu thềm
Khe khẽ nhắc chúng ḿnh thêm gắn bó
Em ơi em về đây nghe sóng vỗ
Thả hồn say với t́nh biển - trăng – thơ.

Về đây... em! Thanh thản thỏa ḷng mơ
Quên tất cả thăng trầm trong cuộc sống
Đi bên nhau ngắm biển xanh, gió lộng
Ngắm mặt trời đỏ lựng lúc b́nh minh

Về đây.. em! Gửi lại chút hương t́nh!

21 – 10 – 2012, Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
hoabeodai (29-10-12), luuhangiang (10-12-12), Nhím con (30-10-12), phale (10-12-12), Phidiep5 (29-10-12), úm_bala (30-10-12), vntexuser (29-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.