Ngành y tế nói riêng và xã hội VN nói chung vẫn còn là một vấn nạn, dẫy đầy những bất công. tệ nạn hối lộ lan tràn. Hễ người có chức quyền tí xíu là tỏ vẻ quan liêu, hách dịch. Biết bao con bệnh kg có giường nằm lê la, chen chúc dọc theo các hành lang bệnh viện, nếu kg muốn bị đối xử như con vật trước hết phải thông qua thủ tục "đầu tiên". "Lương y như từ mẫu" liệu các bác sĩ, y tá có theo đúng phương châm này hay ngược lại còn xem bệnh nhân như... chó...
Chúc Gôn mau chóng bình phục.
The Following 3 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
Em say từ chiều hôm qua, lúc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất cho tới tận hôm nay. Chỉ ăn uống với nhậu không thôi cơ...
Lần đầu tiên em đi máy bay. Không có đáng sợ lắm, chỉ lúc nó nghiêng nghiêng đi mới sợ nhiều, vì cái cảm giác cũ vẫn còn... Nhìn thấy nó bay qua biển này, bay qua núi này, bay trên mây nữa, những đám mây đủ hình thù mà nếu như rảnh rỗi ra em có thể tưởng tượng ra đủ thứ... trong khi đồ vật, nhà cửa, cây cối, ruộng đồng thì bé tí xíu như những mô hình tí hon có thể di động được... mà, có lẽ, tại bay trên cao cả cái tầng mây, nên mặt trời lúc nào cũng có...
Xuống tới cửa sân bay là xe cơ quan ra đón rồi, về, nghe các chị ấy nói, mọi người đi đón em từ 14h30 cơ, lúc đó em mới đang check-in ở sân bay Nội Bài mà >< báo hại em về rửa được cí mặt là lao vô nhậu, xong lại dọn dẹp, hic, về ngủ say tít mù...
Trưa nay lại nhậu nữa, mở được cái máy tính lên xong, nằm sấp xuống ôm cái gối, ngủ luôn ><
Thì hiện tại vẫn nhậu mà, nhưng sang đầu tuần sau là em nhận công tác mới rồi... Có lẽ, không nhậu nữa, có thì chỉ đi với mọi người trong tập thể thôi...
Mà, t7, CN ở đây cũng vắng, em làm hành chính, nghỉ t7, cn chả bít đi đâu, không có dám đi vì các bác ý dọa ghê quá, hic, không dám ló mặt ra đường nữa...
Nay cí bà chị cùng phòng dắt em đi siêu thị SG này. Mua được 1 lũ các thứ về, mà vẫn thấy thiếu lên thiếu xuống, chán thế...
Hôm nay em đi qua cái cầu chui ở dưới đáy sông SG đó, đi qua bên quận An Bình ăn cơm. Hay thật. Từ Q5 đi qua Ả cũng gần, chưa rõ sang Q1 đi lối nào nữa. Hic. EM ngó hoài lên trên mà chẳng nhìn thấy nước đâu cả, có lẽ bữa nào rảnh, mò lên cái cầu chui, leo lên xem sông thế nào, mà sao lại có cái hầm chui thế được nhỉ... Chắc, tại em ngồi sau, nên không thấy cái đường nó dốc xuống... đi ô tô mà, bám đuôi các sếp đi ăn cơm mời, hi...
Cái chỗ em ở bây giờ, gần 1 cí ngân hàng với cả trường ĐH SG nữa, ĐH QG cũng gần đó thì phải, có lẽ, em phải kiếm cí xe, lượn quanh phố phường cho vui...
Các bác ý bảo, bây giờ đang vào mùa mưa rồi, mùa ở đây không có giống ngoài kia, bắt đầu vào đầu mùa mưa, sẽ là mưa buổi sáng, ngày nào cũng thế, rồi tới giữa mùa sẽ là mưa trưa, chiều nè, rồi chuyển qua mưa đêm là hết mùa mưa...
Trước khi em vô SG, các chị dặn dò, cảnh báo đủ thứ rồi, bảo em là, trong đó người ta ăn ngọt lắm á, nấu ăn gì người ta cũng cho 1 chút đường, bảo, con trai trong đó, nó cần thì nó chìu chuộng mình lắm, còn đã không cần thì cũng chả có gì đâu... em không hiểu, bà ý giải thích, bảo, nghĩa là, nếu họ yêu mình, họ sẽ chiều chuọng mình, yêu thương mình, điều gì cũng được đáp ứng hết á, còn không thì cũng đừong ai nấy đi, lạnh lùng luôn... ôi xời...
Em chưa có kiẻm chứng được điều thứ 2, nhưng điều 1 thì hưởng thụ roài, hic, nay được dẫn đi ăn ở những nơi nấu-theo-phong-cách-bắc... thế mà vẫn khó ăn dễ sợ, huu ... ngọt này, cái sợi mì cũng ko có giống ngoài bắc nữa, hic... nản... không được nấu ăn, có lẽ, em kiếm mì gói hay sữa về ăn dài dài, chỉ báo cơm trưa tập thể thôi ><
Hic...
Từ từ, rồi em lại sẽ bận rộn thôi...
Từ giờ tơí cuối năm còn 4 tháng nữa cơ mà...
oeo còm em vô SG,sao ko hú LH nhỉ?.nếu lạ nước lạ cái thì thuê LH làm HDV nhé,LH hứa...bảo đảm
The Following 2 Users Say Thank You to LAO HAC For This Useful Post:
Gôn vào SG công tác à ??? Coi chừng tới cuối năm lại mê SG không chịu dzìa ngoài kia cho mà xem
Đừng nghe mấy chị hù quá mà sợ trai SG Gôn nhá .Trai SG với trai ở SG khác xa nhau rất nhiều đấy .Trai SG chính tông giờ đốt đuốc kiếm đỏ mắt không ra đâu ... Còn cái thứ mà mấy bà chị gì đó hù thì có đầy ra đấy , vì thế nên cẩn thận Gôn nhá . Ai dẻo mồm chưa biết ất giáp chi mà đã hứa đã bảo đảm thế này thế khác thì nên tránh xa là hay nhất .Tốt nhất chưa quen ai ở SG thì nên đi với các chị cùng cơ quan đừng dại mà lang thang 1 mình nhá
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
G vẫn chưa quen SG ha G. Cô PL dạo này ăn chay lại bận túi bụi nên không hú hí gì G cả. Cố gắng thích nghi G nhé. Muốn mua dụng cụ làm hoa lụa thì vào nhà văn hóa phụ nữ ở đường lý chính thắng ý G.
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hi G ở chỗ gần trường ĐH Sg, 270 An Dương Vương, P4, Q5 cô PL ui. Hj khi nào cô Pl rảnh thì kêu G, vì giờ G cũng phải ổn định chỗ ở và công tác đã... G bi h làm theo giờ hành chính rồi, nên nghỉ cố định t7, cn, cô Pl kêu khi nào cũng được ạ. Hj
Bên kia đường có quán bò vỉa hè bình dân rất ngon đó G, chú cũng ngồi khá nhiều rồi. Chịu khó tập nhậu tăng đô bữa nào réo chú nha.
The Following 4 Users Say Thank You to boylangthang For This Useful Post: