NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-08-12, 11:11 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

THAO THỨC

sương thu lẽo đẽo...ánh trăng treo
vàng rơi óng ánh cạnh ao bèo
sao đêm ngơ ngẩn bên triền núi
mấy giọt thu mềm lạnh...tong teo.

gió đuổi ngàn mây đến ngụ đây
xóm nhỏ c̣n say giấc mộng gầy
đôi rặng tre già khua kẽo kẹt
như ḥa khúc nhạc giữa trời mây.

vàng rơi lướt thướt ước bóng cây
ai c̣n thao thức với trăng đầy
nữa đêm ngồi ngắm miền cô tịch
hay hồn bay bổng tận...trời mây...

L.H.G.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 05:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
CM4Q (04-08-12), hoatigon208410 (04-08-12), Huyền Minh (03-08-12), kehotro (04-08-12), Nhím con (04-08-12), phale (08-08-12), TRUNGTHU (18-08-12), úm_bala (18-08-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.