NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #29  
Cũ 28-07-12, 06:36 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định



MƯA DÀI…



Em cứ ngỡ đêm sẽ dài vô tận
Khi không anh mấy bận lẽ loi về
Mưa vô cùng bước trễ phía đường đê
Trời tĩnh mịch không hề nhen ánh sáng

Tiếng ếch kêu chót vạng ráng chiều tà
Mưa chung thủy mái nhà còn ướt đẫm
Đêm say đắm tiếng côn trùng lạ lẫm
Hết khóc rồi cười tắm dưới dòng sông

Gà còn ngủ ngoài đồng đã nhốn nháo
Tiếng đan tre nhốt sáo mỗi đêm rằm
Thương người ấy mưa dầm trong tình ảo
Hẹn câu chờ giông bão đã xa xăm

Về lại không đêm nằm xót dạ thương
Hỏi ai đó can thường còn xem trọng ?
Xé mảnh vải ướp lệ tình cô đọng
Nhắn với người khoảng trống còn vương

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...