NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-07-12, 08:37 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

Lạnh lẽo ḷng ai một sớm này
Mưa ngoài nẻo vắng ngậm ngùi bay
Lan vài cánh rụng hương hờ hững
Liễu mấy nhành rơi dáng guộc gầy
Giấu dạ vào thơ thơ cúi mặt
Gởi t́nh trong mộng mộng co tay
Nằm nghe kỷ niệm về da diết
Sợi nhớ h́nh như đă quá dày...

PL 11.7.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 12-07-12 lúc 01:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hahaha (11-07-12), hoabeodai (13-07-12), Lan Hương (11-07-12), Thành Phạm (03-11-15), tra sua (14-07-12)
  #2  
Cũ 11-07-12, 09:46 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định

MƯA QUA NẺO VẮNG

Lạnh lẽo ḷng ai một sớm này
Mưa ngoài nẻo vắng ngậm ngùi bay
Lan vài cánh rụng hương thờ thẫn
Liễu mấy nhành rơi dáng guộc gầy
Giấu dạ vào thơ thơ cúi mặt
Gởi t́nh trong mộng mộng co tay
Nằm nghe kỷ niệm về da diết
Sợi nhớ h́nh như đă quá dày...

PL 11.7.2012


BIỂN SÓNG NGÀY MƯA

Mưa rơi bên ấy, lạnh phương này
Khói mỏng* treo t́nh theo gió bay
Quỳnh rũ xác xơ hương chớm nhạt
Hồng phai tan tác sắc hao gầy
Gói hồn níu mộng mộng vương mắt
Thả trí vời thơ thơ vấn tay
Dĩ văng muôn trùng - con sóng dữ
Ta như bờ cát biển xô dày

Huyền Minh
Jul.10/12

*Làn khói thuốc
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở

Lần sửa cuối bởi Huyền Minh; 13-07-12 lúc 08:20 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
hoabeodai (13-07-12), hoatigon208410 (13-07-12), kehotro (13-07-12), Nhím con (13-07-12), phale (12-07-12), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (14-07-12), úm_bala (11-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-08-12)
  #3  
Cũ 12-07-12, 02:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

@ PL cảm ơn cái tựa rất hay của anh nhé... Nhờ thế mà...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (13-07-12), hoatigon208410 (13-07-12), Huyền Minh (13-07-12), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (14-07-12), úm_bala (13-07-12)
  #4  
Cũ 12-07-12, 02:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tháng bảy mưa nhiều

Tháng bảy mưa nhiều…ai có hay
Vài khi xuống phố lạnh chan đầy
Người đang cách trở mơ thuyền nguyệt
Kẻ vẫn chia ĺa dơi dấu mây
Lối cúi đầu đi sầu mấy thưở
Cây chùng vai đứng mộng bao ngày
Dường ta cũng thế ḷng hiu quạnh
Gót lẻ muôn chiều như lá bay…

PL 12.7.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (12-07-12), hoabeodai (13-07-12), hoatigon208410 (13-07-12), Huyền Minh (13-07-12), kehotro (13-07-12), Lan Hương (12-07-12), Nhím con (13-07-12), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (14-07-12), TRUNGTHU (27-07-12), úm_bala (13-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-08-12)
  #5  
Cũ 13-07-12, 08:05 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tiếp tục không đề

Ai hiểu ḷng ai lạnh chốn này
Khi nh́n khắp nẻo lá vàng bay
T́nh xưa đà lụn c̣n loang đắng
Duyên mới chưa đơm đă nhuốm gầy
Hẹn ước vô t́nh rơi khoé lệ
Thề nguyền bất ư lọt khe tay
Vầng trăng khuyết nửa bao mùa đợi
Cánh nhạn xa xăm mộng những ngày...

PL 13.7.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 27-07-12 lúc 11:47 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (13-07-12), hoatigon208410 (13-07-12), Lan Hương (13-07-12), Nhím con (13-07-12), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (14-07-12), úm_bala (13-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-08-12)
  #6  
Cũ 27-07-12, 12:00 AM
TRUNGTHU TRUNGTHU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gửi: 29
Thanks: 70
Thanked 155 Times in 27 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Tháng bảy mưa nhiều

Tháng bảy mưa nhiều…ai có hay
Vài khi xuống phố lạnh chan đầy
Người đang cách trở mơ thuyền nguyệt
Kẻ vẫn chia ĺa dơi dấu mây
Lối cúi đầu đi sầu mấy thưở
Cây chùng vai đứng mộng bao ngày
Dường ta cũng thế ḷng hiu quạnh
Gót lẻ muôn chiều như lá bay…

PL 12.7.2012
Xin phép được chào sân với Phale chút, giả như chưa hoàn hảo mong lượng thứ.

Mưa rắc lối mềm dở trộn hay
Ngại đi biếng đến dạ vơi đầy
Liễu mơ chiều nhạt soi vầng nguyệt
Mái lạnh tháng buồn lặng bóng mây
Đường vắng bước rơi sầu vạn thuở
Ngơ đơn chân dại hận ngàn ngày
Vết xưa lặng mất hồn thu quạnh
Ráng mỏng mơ huyền len tóc bay...

TThu

Lần sửa cuối bởi TRUNGTHU; 27-07-12 lúc 12:18 AM Lư do: Đă sửa.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to TRUNGTHU For This Useful Post:
hoatigon208410 (27-07-12), kehotro (27-07-12), Nhím con (01-08-12), phale (27-07-12), Sa Thạch (27-07-12), Thành Phạm (31-10-14), úm_bala (27-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-07-12)
  #7  
Cũ 27-07-12, 11:43 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đêm, bóng thầy về...

Đêm, bóng thầy về lặng lẽ sao
Vầng trăng đă ngủ tự khi nào
Thơ tṛ lần giở câu dài ngắn
Cửa lớp men t́m nẻo thấp cao
Vẫn đó thân thương tràn nét mực
C̣n kia ấm áp lẫn câu chào
Tang điền thương hải dù cho đă..
Chốn cũ mong Người... mong xiết bao...

PL 27.7.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 27-07-12 lúc 11:51 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (31-07-12), Nhím con (01-08-12), Thành Phạm (31-10-14), TRUNGTHU (27-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-07-12)
  #8  
Cũ 27-07-12, 11:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi TRUNGTHU Xem bài viết
Xin phép được chào sân với Phale chút, giả như chưa hoàn hảo mong lượng thứ.

Mưa rắc lối mềm dở trộn hay
Ngại đi biếng đến dạ vơi đầy
Liễu mơ chiều nhạt soi vầng nguyệt
Mái lạnh tháng buồn lặng bóng mây
Đường vắng bước rơi sầu vạn thuở
Ngơ đơn chân dại hận ngàn ngày
Vết xưa lặng mất hồn thu quạnh
Ráng mỏng mơ huyền len tóc bay...

TThu

PL cảm ơn anh TrungThu vừa vào diễn đàn đă quá bộ sang thăm góc nhỏ hiu hắt của PL.
PL chúc anh t́m thấy nhiều niềm vui nơi này nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (27-07-12), hoatigon208410 (31-07-12), Thành Phạm (31-10-14), TRUNGTHU (27-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-07-12)
  #9  
Cũ 27-07-12, 04:22 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Khi mẹ ốm
Tặng con trai

Mẹ ốm, con làm một bóng che
Bỗng như chợt lớn, bỗng thôi nhè
Vở bài tự học không đùn đẩy
Cơm nước riêng dùng chẳng nhắn nhe
Mang thuốc ân cần thương quá vậy
Đắp khăn tỉ mỉ giỏi chưa nè
Bàn tay nhỏ nhẻ xoa xoa trán
Cưng nhất trên đời con đó nghe...

PL 27.7.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (27-07-12), CM4Q (27-07-12), hoatigon208410 (31-07-12), Huyền Minh (27-07-12), Lan Hương (27-07-12), nguyenxuan (01-01-13), Nhím con (01-08-12), Sa Thạch (27-07-12), Thành Phạm (31-10-14), TRUNGTHU (27-07-12), úm_bala (27-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-08-12)
  #10  
Cũ 13-07-12, 08:25 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định

MƯA QUA NẺO VẮNG

Lạnh lẽo ḷng ai một sớm này
Mưa ngoài nẻo vắng ngậm ngùi bay
Lan vài cánh rụng hương thờ thẫn
Liễu mấy nhành rơi dáng guộc gầy
Giấu dạ vào thơ thơ cúi mặt
Gởi t́nh trong mộng mộng co tay
Nằm nghe kỷ niệm về da diết
Sợi nhớ h́nh như đă quá dày...

PL 11.7.2012


BIỂN SÓNG NGÀY MƯA

Mưa rơi bên ấy, lạnh phương này
Khói mỏng* treo t́nh theo gió bay
Quỳnh rũ xác xơ hương chớm nhạt
Hồng phai tan tác sắc hao gầy
Gói hồn níu mộng mộng vương mắt
Thả trí vời thơ thơ vấn tay
Dĩ văng muôn trùng - con sóng dữ
Ta như bờ cát biển xô dày

Huyền Minh
Jul.10/12

*Làn khói thuốc

NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Ai hiểu ḷng ai lạnh chốn này
Khi nh́n khắp nẻo lá vàng bay
T́nh xưa đà lụn c̣n loang đắng
Duyên mới chưa đơm đă nhuốm gầy
Hẹn ước vô t́nh rơi khoé lệ
Thề nguyền bất ư lọt khe tay
Vầng trăng khuyết nửa bao mùa đợi
Cánh nhạn xa xăm mộng những ngày...

PL 13.7.2012
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
hoabeodai (13-07-12), hoatigon208410 (13-07-12), kehotro (13-07-12), Nhím con (13-07-12), phale (14-07-12), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (14-07-12), TRUNGTHU (27-07-12), úm_bala (13-07-12), VỀ MIỀN TRUNG (14-07-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.