NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-07-12, 06:52 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



MỘT TRỜI SAY

Lời ai gởi gió lại trao mây
Một gánh chung t́nh khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chưa cạn
Lệ buồn tiễn bạn mắt c̣n cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ ḷng réo rắt một trời say

....Lá chờ rơi....


THỦY CHUNG

Gởi chút mơ màng chốn nước mây
Người đi xa ngút mấy mùa thay
Trăng đêm quạnh quẽ thương t́nh vắng
Sương sớm tê ḷng xót dạ cay
Thơ cũ đọc hoài đà chớm thuộc
H́nh xưa ngắm măi vẫn hoài say
Thủy chung một kiếp trời ban tặng
Để khổ tâm tư giữa mộng bay

....HANSY....


UỐNG CHO SAY

V́ ai tớ khóc gió than mây
Cũng bởi sự đời lắm đổi thay
Những tưởng t́nh yêu đầy mật ngọt
Nào ngờ thù hận quá chua cay
Bao năm ấp ủ mơ sum họp
Một phút lỗi lầm mộng thoáng bay
Măi măi không mong ǵ gặp lại
Buồn đời đành phải uống cho say

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-07-12), úm_bala (07-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.