NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này Thay Lời Muốn Nói

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 09-06-10, 10:47 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định Mưa Và Em




Mưa Và Em - Bằng Kiều


Ta đang bay về đâu giữa đêm Hạ
Bay trong mưa về nơi rất xa
Ta bên nhau và tay nắm tay nhau
Ðể gió hôn lên mắt nhau

Trong cơn mưa hồn ta bỗng xao động
Vì em bỗng rực rỡ sáng trong
Mong cho mưa và em mãi bên ta
Ðể tháng năm qua
mãi yêu thương nhau thiết tha


Như hạt mưa mãi bay, bay cùng với gió mây
Cho đời xanh mãi. Những lời thân ái
Yêu đời ta hãy hát lên người ơi
Như hạt mưa mãi bay, bay cùng với gió mây
Yêu đời tha thiết. Yêu người da diết
Cùng Mưa và Em bay mãi bay đi rất xa

Trong không gian hồn ta bỗng xao động
Tình em bỗng rực rỡ sáng trong
Mong cho mưa và em mãi bên ta
Ðể tháng năm qua
mãi yêu thương nhau thiết tha ...

Như hạt mưa mãi bay .... Cùng Mưa và Em ...
Cùng Mưa và Em bay mãi.
Như hạt mưa mãi bay ....
Cùng Mưa và Em ...
Cùng Mưa và Em bay mãi bay đi rất xa
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
CM4Q (10-06-10), DR MINH (11-06-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.