NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-05-12, 08:39 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



NẾU

Nắng càng gay gắt quấn chân người
Vất vả thêm nhiều, khó lại phơi
Nhiều hướng gạo tiền gây khổ phận
Lắm phương cơm áo khiến đau đời
Sớm khuya chạy chợ chưa khi nghỉ
Chiều tối bươn đường chẳng lúc ngơi
Mưa gió luôn về trao cuộc sống
Đói nghèo chầu chực nếu buông lơi

....kelangthang....


PHẬN NGHÈO

Trót đă vương mang số kiếp người
Dầm mưa dăi nắng xác thân phơi
Bao năm lam lũ hoài nghèo khó
Suốt tháng gian nan vẫn khổ đời
Cuộc sống măi âu lo tính toán
Sự đời khó hưởng lạc nhàn khơi !
Người giàu thanh thản luôn sung sướng
Bên cạnh giai nhân dáng lă lơi

.....Lehong.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (28-05-12), úm_bala (29-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.