NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-05-12, 07:54 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




THƯ PHÚC ĐÁP

Xa cách lâu ngày dạ nhớ mong
Thân nhau ngày ấy lớp nhi đồng
Tôi nơi quê mẹ đang yên ổn
Bạn ở xứ người có khoẻ không?
C̣n đượm thâm t́nh thời tuổi trẻ
Chưa phai kỷ niệm thuở xuân hồng
Bấy nay đă biết bao lần hẹn
Tha thiết ḷng ta măi đợi trông.

...N.Đ.T...


BỞI ANH LÀ....

Thôi em chớ đợi cũng đừng mong
Bởi kiếp nông dân chốn rẩy đồng
Trước mắt là cánh đồng úa lúa
Sau lưng chẳng hạnh phúc tươi hồng
Gia đ́nh nghèo khó tiền nào có
Nhà cửa xác xơ vách trơ không
Đă biết yêu anh em sẽ khổ
Sao ḷng c̣n quyến luyến chờ trông

......LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-05-12), úm_bala (24-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.