NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-05-12, 07:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Mai em về...
(Tặng...xxx...)

Mai em về nơi đó
Anh đếm từng giờ bay
Đón em qua phố nhỏ
Thỏa nhớ thương bao ngày

Mai trần gian gác lại
Đẩy t́nh ta thăng hoa
Mặc đời đưa tất bật
Chỉ em và anh thôi

Mai em về hạnh ngộ
Đón chung rượu t́nh trao
Mềm môi xoa nổi nhớ
Ngày qua về vô tâm..

Mai em về.....anh đón...
hà...hà...



Mai em về cô lẻ rồi nương
Không ai đón, không ai đưa... buồn quá
Phố thênh thang, muôn ngh́n gương mặt lạ
Ngắm bằng lăng, từng cánh tím tim ḿnh

Mai em về... không rượu lư trà quỳnh
Hờn Tơ lăo, bàyi cách chia ngang trái
Cô đơn ủ mười ngón tay ngần ngại
Mai em về, chỉ gặp bóng em thôi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (22-05-12), hoatigon208410 (23-05-12), mimosa (24-05-12), Nhím con (23-05-12), Sa Thạch (22-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.