NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-04-12, 12:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mộng mị

Ta thức dậy, nh́n quanh ḿnh trống trải
Tiếng xe im, lời rao vắng, người đâu?
Cây chớp mắt, trái tim ḅ khỏi ngực
Ngọn gió đi thông thốc mấy tầng lầu

Ta ngồi đó, quanh trần gian cổ thụ
Vạn rễ sầu phủ xuống mắt đong đưa
Màu áo trắng nhạt nḥa trong bóng tối
Bỗng nghe ta như thoáng chốc dư thừa..

Ta có phải... nh́n ta không thấu mặt
Một bóng mờ trong nhè nhẹ khói sương
Từng ngóc ngách tế bào tan mục bụi
Vọng chuông xa, run bóng hiện bên tường

Cơn mộng lạ, giật ḿnh không ngủ nữa
Kư ức nào trong tiềm thức t́m ư?
Ta kiếp trước, ta bây giờ, mai mốt
Gót phiêu du… vẫn ḥ hẹn chưa từ…

Ḷng chợt ước hiểu ḿnh ngh́n năm cũ
Là cỏ cây, là muông thú hay ai
Ai đă gặp, ai nợ nần, thù tạc
Sợi cưu mang bao nút thắt đương cài?

PL 23.4.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (02-05-12), hoatigon208410 (23-04-12), luuhangiang (23-04-12), mimosa (23-04-12), Nhím con (23-04-12), Sa Thạch (24-04-12), tra sua (24-04-12), úm_bala (23-04-12), Cheal (24-04-12)
  #2  
Cũ 23-04-12, 12:44 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Em thấy...

Em thấy nỗi buồn trong mắt anh
Giấu làm sao được những ngọn ngành
Giá mà anh cũng rơi châu được
Chắc sẽ vơi nhiều nỗi quẩn quanh

Em chỉ nh́n thôi không nói chi
Sẻ chia lặng lẽ với nhu ḿ
Trần gian c̣n lắm con đường rẽ
Anh một bóng c̣n im ắng đi

Thôi tự dối ḿnh câu phận số
Cho ḷng đỡ xót lúc đêm sang
Gối chăn lạnh lẽo pḥng cô quạnh
Hương cũ người xưa thoảng vội vàng

Em chạnh giùm thôi biết nói sao
Trời không thương nữa lối chung rào
Thôi anh đừng rượu tàn canh nữa
Mộng dẫu xa rồi... mộng sẽ trao...

PL 23.4.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (02-05-12), hoatigon208410 (23-04-12), luuhangiang (23-04-12), mimosa (23-04-12), Nhím con (23-04-12), Sa Thạch (24-04-12), tra sua (24-04-12), úm_bala (23-04-12), Vịt Anh (24-04-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.