NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Ntd
Nạp lại trang này Vỡ!...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 07-04-12, 04:28 AM
Avatar của Trúc Nhã
Trúc Nhã Trúc Nhã đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 86
Thanks: 598
Thanked 371 Times in 87 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết


Vỡ!...
(ntd-mltn 682)


Chia tay dạo ấy chẳng đành thôi
Luyến tiếc sầu thương mãn cuộc đời
Một bóng chim đen, mờ mịt khuất
Nghìn con nước bạc, hững hờ trôi
Mưa tuôn bão, nóc nhà tan nát
Gió tạt dông, phên vách rã rời
Lặng lẽ thu mình trong ánh chớp
Hoa vừa chớm nụ vỡ làm đôi

ntd





Tan...

Tim hồng rã nát chịu mà thôi
Chả nhẽ than van oán hận đời
Nửa kiếp hoa hèn cay đắng nhận
Đôi dòng lệ nhỏ lặng thầm trôi
Người vô ý nợ duyên thoi thóp
Kẻ hữu tình tâm trí rụng rời
Cũng bởi tơ trời se vội vã
Nên giờ có mộng chẳng thành đôi

TN
6April2012

@ Lâu rồi mới lượm chữ Anh Đùa & Tiên đừng chê hén
Signature: Có thể ăn nửa bữa , ngủ nửa đêm
nhưng ...
Không thể đi nửa đường chân lý
Và... yêu bằng nửa trái tim

Lần sửa cuối bởi Trúc Nhã; 07-04-12 lúc 07:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Trúc Nhã For This Useful Post:
minhlatiennu (07-04-12), Nhím con (08-04-12), ntd (07-04-12), úm_bala (08-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.