Trời mò vào đây mới nhớ tủ lạnh có chả bò...
Ối giời đất ơi, cũng chưa biết mùi vị thế nào để củm ơn hay bắt đền ..
Sao mình giống như mần việc để nuôi 3 chồng 8con và râu ria giữ vậy chời...
Hôm giờ việc thì nhiều mà còn cân não ra đối phó với ông nội " Nộp thế là quyền nghĩa vụ của con dân" cương quyết ko đi cửa sổ với chúng nó, đc một lần là nó cứ nhảy tắt cửa sổ qua với mình hoài.
Mà ko đi cửa sổ cũng chẳng điên nặng đi cửa chính... vì thế mới cân nãa luồn lách ..
Mà cũng đúng luật đề ra để lách mừ ...
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 10-03-12 lúc 02:17 AM
The Following 5 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post: