NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán Mưa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-02-12, 02:37 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa Xem bài viết
Em c̣n bé lắm, thơ ngây
Đôi khi như gió, như mây lững lờ
Tuổi vừa biết những mộng mơ
Chút t́nh lăng đăng vu vơ ghép vần
Người ta nếu chẳng ngại ngần
Vườn thơ xin hăy đôi lần ghé qua


welcome anh LTK và anh luuhangiang họa thơ với GM.
Thơ là thơ, không giống đời thực, thôi th́ cứ lăng mạn hết ḿnh trong thơ v́ cuộc sống thực vốn trần trụi và nhiều muộn phiền lắm rồi, phải không nào ?
Trót đành mang tiếng lẳng lơ
Dẫu rằng ....em chỉ yêu thơ thôi mà

chúc mọi người luôn vui vẻ
Mộng mơ tính ghé gần xa
Giựt ḿnh tỉnh mộng hóa ra lững lờ
Than ôi mặt mốc bơ phờ
Phen này lăng đăng vu vơ ghép vần
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Giọt Mưa (28-02-12), hoatigon208410 (28-02-12)
  #2  
Cũ 28-02-12, 06:36 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Mộng mơ tính ghé gần xa
Giựt ḿnh tỉnh mộng hóa ra lững lờ
Than ôi mặt mốc bơ phờ
Phen này lăng đăng vu vơ ghép vần

Ơ ḱa, vốn lạ,chẳng thân
Chỉ là bữa nọ dăm vần ghẹo nhau
Thế mà....ai đó ...hôm sau
Vu vơ nghĩ chuyện trầu cau xa gần

Ghẹo ấy nữa nà,
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai (28-02-12), hoatigon208410 (29-02-12), luuhangiang (29-02-12), Nhím con (28-02-12)
  #3  
Cũ 29-02-12, 10:43 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa Xem bài viết
Ơ ḱa, vốn lạ,chẳng thân
Chỉ là bữa nọ dăm vần ghẹo nhau
Thế mà....ai đó ...hôm sau
Vu vơ nghĩ chuyện trầu cau xa gần

Ghẹo ấy nữa nà,
Ừ th́, định số có phần
Người dưng hôm trước, lần lần thành thân
Ai ơi khác họ khác vần
Quây quần vài bữa, phân vân đêm ngày
Đường về ngắm lá mưa bay
Thương con sáo sậu mi cay nhớ lồng
Một đêm quân tử cạnh hông
C̣n hơn chàng ngốc đèo bồng sớm hôm

Hihi, tổng hợp câu nói của người xưa
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi langthangkhach; 29-02-12 lúc 02:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Giọt Mưa (29-02-12), hoabeodai (29-02-12), luuhangiang (29-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.