NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa đêm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #17  
Cũ 28-02-12, 01:49 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Không tên (5)


Phố sẽ chẳng vui đâu…
Nếu như anh chẳng tới
Con đường dài vẫn đợi
Từng bước chân anh về…

Ngày ch́m giữa cơn mê…
Sương mờ giăng kín lối..
Phải chăng ngày vẫn đợi…
Bước chân anh bên thềm…

Gửi nỗi nhớ vào đêm…
Cho tṛn vầng trăng khuyết
Soi lên niềm ly biệt..
Giữa mênh mông lạnh lùng…

Em chỉ là người dưng
Bên đời anh lặng lẽ…
Từng ngày qua thật nhẹ..
C̣n ánh trăng héo tàn…

Em làm kẻ đa mang
Âm thầm chôn niềm nhớ…
Bởi t́nh kia lầm lỡ..
Nên dang dở yêu thương..

V́ sao em vấn vương ?
V́ sao em chờ đợi ?
V́ sao em bối rối ?
V́ sao anh lạnh lùng ?


11.12.2011

V́ sao thơ rối lùng nhùng?
V́ sao người lại đem cung bắn trời?
V́ sao ai cứ nghẹn lời?
V́ sao ôm măi ru hời ngàn năm!
V́ sao lặng lẽ âm thầm?
V́ sao sương vẫn giăng ngầm thềm hoang?
V́ sao lầm lỡ tính toan?
V́ sao người măi khuyết tṛn vầng trăng!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoatigon208410 (28-02-12), luuhangiang (29-02-12), tra sua (03-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.