NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-02-12, 03:20 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Những mối t́nh đơn phương thật bi thiết... Luôn là những mối t́nh khiến người đời phải rung cảm thương vay...

Người đi từ độ



Người đi bỏ lại phố mây mờ
Vạn nẻo con đường đứng ngẩn ngơ
Ngơ vắng tơ nḥa dây rủ lạnh
Thềm hoang liễu úa lá rơi hờ
Trà pha độc ẩm sầu loang chén
Chữ dệt riêng ḿnh nhớ đẫm thơ
Trăng khuyết trăng tṛn trăng có hiểu
T́nh phai t́nh nhạt tội t́nh chờ..

PL 20.2.2012
Càng ngày thơ của PL càng mượt mà ... chết người giống như tiếng sáo Trương Chi !
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (20-02-12), hoatigon208410 (20-02-12), phale (21-02-12)
  #2  
Cũ 21-02-12, 11:25 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Có chút ǵ như

Có chút ǵ như nỗi tủi thầm
Ta ngồi ngắm lá chợt rưng rưng
Đời hiu quạnh quá buồn vương văi
Mộng ră rời ôi lệ ngập ngừng
Muốn trả cho người hương tóc nhạt
Toan d́m với bóng vực sầu câm
Này Tơ Nguyệt đó đừng trêu nữa
Lót dưới chân ai vạn đá ngầm…

PL 21.2.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (21-02-12), hoatigon208410 (21-02-12), nguyenxuan (01-01-13), Nhím con (21-02-12), pumanew (21-02-12), Thành Phạm (15-08-14), tra sua (21-02-12), úm_bala (21-02-12)
  #3  
Cũ 21-02-12, 11:26 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Càng ngày thơ của PL càng mượt mà ... chết người giống như tiếng sáo Trương Chi !

Ậy, anh lại phóng đại rùi... Thơ em chỉ có thể giống đóa hoa đang tàn dần...tàn dần mà thôi hà...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (21-02-12), hoatigon208410 (21-02-12), pumanew (21-02-12), tra sua (21-02-12), úm_bala (21-02-12)
  #4  
Cũ 21-02-12, 02:16 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

SG bỗng lạnh

Một thoáng đông về giữa tiết xuân
Lạnh len vào áo giỡn âm thầm
Mưa từng hạt lạ ngang thềm đổ
Gió mỗi cơn quen đến ngơ dừng
Bóng lá mùa xưa phơi quạnh quẽ
Dấu hài chốn cũ hiện bâng khuâng
Chiều buông xuống phố màu mây nhạt
Chợt nhớ thương nhau mộng đă trầm...

PL 21.2.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 21-02-12 lúc 02:36 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (21-02-12), hoabeodai (21-02-12), hoatigon208410 (22-02-12), Lan Hương (21-02-12), langthangkhach (21-02-12), mimosa (21-02-12), nguyenxuan (01-01-13), Nhím con (22-02-12), pumanew (21-02-12), Thành Phạm (15-08-14), tra sua (21-02-12), úm_bala (21-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-02-12)
  #5  
Cũ 21-02-12, 04:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Vu vơ nửa buổi chiều
Đọc thơ người đ́u hiu


Em về gói mộng trả người thôi
Xếp lại yêu thương lạnh lẽo rồi
Nửa chén trà dư đưa gót ngược
Đôi hàng nến lụn tiễn t́nh trôi
Vôi phai lọ dễ màu xưa nhuộm
Trầu úa nào đâu sắc cũ bồi
Vành khăn thiếu phụ sầu man mác
Lệ ứa bao thu đẫm chỗ ngồi…

PL 21.02.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (22-02-12), Giọt Mưa (21-02-12), hoabeodai (21-02-12), hoatigon208410 (22-02-12), Lan Hương (21-02-12), mimosa (21-02-12), nguyenxuan (01-01-13), Nhím con (22-02-12), pumanew (22-02-12), Thành Phạm (15-08-14), tra sua (24-02-12), úm_bala (21-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-02-12)
  #6  
Cũ 22-02-12, 07:00 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Vu vơ nửa buổi chiều
Đọc thơ người đ́u hiu


Em về gói mộng trả người thôi
Xếp lại yêu thương lạnh lẽo rồi
Nửa chén trà dư đưa gót ngược
Đôi hàng nến lụn tiễn t́nh trôi
Vôi phai lọ dễ màu xưa nhuộm
Trầu úa nào đâu sắc cũ bồi
Vành khăn thiếu phụ sầu man mác
Lệ ứa bao thu đẫm chỗ ngồi…

PL 21.02.2012


Ngẫm đời mà xót cho thân...

Cái nợ dương trần chỉ thế thôi
Trời cao lỡ đoạn biệt ly rồi
Sao t́nh đổi hướng như bèo dạt
Để nghĩa thay ḍng tựa nước trôi
Hận tủi đeo mang hồn ră nát
Sầu thương níu giữ mộng vun bồi
Duyên đời nếu vẹn th́ hay nhỉ
Chẳng phải co ro một bóng ngồi ...

QN
21Feb2012
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (22-02-12), hoatigon208410 (22-02-12), mimosa (22-02-12), Nhím con (22-02-12), phale (22-02-12), pumanew (22-02-12), tra sua (24-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-02-12)
  #7  
Cũ 22-02-12, 11:40 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết


Ngẫm đời mà xót cho thân...

Cái nợ dương trần chỉ thế thôi
Trời cao lỡ đoạn biệt ly rồi
Sao t́nh đổi hướng như bèo dạt
Để nghĩa thay ḍng tựa nước trôi
Hận tủi đeo mang hồn ră nát
Sầu thương níu giữ mộng vun bồi
Duyên đời nếu vẹn th́ hay nhỉ
Chẳng phải co ro một bóng ngồi ...

QN
21Feb2012
Chợt nhớ thương nhau một chổ ngồi
Này rằng Nguyệt Lăo chớ đun bồi
Mưa qua đất lỡ đau thương đến
Gió đến trời long hạnh phúc trôi
Nhớ cất toan d́m e lắm nỗi
Thương quăng muốn trả cũng âu rồi
Ḍng đời nước chảy đôi bờ tách
Đáo nhạn hồi đầu ảo ảnh thôi
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
CM4Q (22-02-12), hoabeodai (22-02-12), hoatigon208410 (22-02-12), mimosa (22-02-12), Nhím con (22-02-12), phale (22-02-12), tra sua (24-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-02-12)
  #8  
Cũ 22-02-12, 12:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa đầu ngày
Anh có bao giờ biết, em nhớ anh như biệt ly muôn trùng không?
Anh của một thời... Anh của em!

Mưa đổ đầu ngày anh lạnh không
Em ra ngơ sớm gió quây ṿng
Áo từ hạ trước màu đang bạc
Khăn của thu nào sợi đă bung
Bỗng mộng vu vơ tay người ấm
Chợt mơ lặng lẽ mắt ai nồng
Vành xe đẫm nước lăn chầm chậm
Muôn hạt rơi dài giăng nhớ nhung

PL 22.02.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (22-02-12), hoabeodai (22-02-12), hoatigon208410 (22-02-12), Lan Hương (22-02-12), langthangkhach (24-02-12), mimosa (22-02-12), Nhím con (22-02-12), tra sua (24-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (27-02-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.