NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-02-12, 09:13 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐÓN XUÂN

Đông tàn, vui đón nắng xuân sang
Hơi ấm nhẹ dâng khắp bản làng
Tấp nập chợ đông người hớn hở
Ŕ rào chồi biếc sắc mênh mang
Trong vườn Đào vẫn chờ khoe đỏ
Trước ngơ Mai c̣n đợi trổ vàng
Thêm nỗi hồn tôi đang rạo rực
Đón chào xuân mới bước bên nàng.

.....Anh Tư.....


CON MỘT

Đám cưới nhà ai thật quá sang
Đầu thôn đến tận nẻo đường làng
Xôn xao lễ vật chàng trai tặng
Bàn tán nữ trang cô gái mang
Nhẫn cưới đeo tay nào phải bạc
Dây chuyền tṛng cổ đúng là vàng
Khách mời chọn lựa toàn quyền chức
Cha mẹ một con chỉ có nàng

......Lehong.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.