NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Thơ Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-02-12, 04:37 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

HƯƠNG VỊ T̀NH YÊU

T́nh ḿnh rồi sẽ sớm tàn phai
Thời khắc quen nhau chẳng được dài
Mỗi tối tôi mơ h́nh bóng họ
Hằng đêm em mộng tưởng về ai ?
Giống như nhân vật trong tuồng cổ
Y hệt diễn viên ở kịch hài
Cứ măi ṿng vo không đoạn kết
T́nh yêu hương vị lắm chua cay !

......LEHONG......


KHÓ QUÊN

T́nh đă xa rồi lại chẳng phai
Nhiều đêm thao thức suốt canh dài
Vườn xưa ta lặng buồn cô lẽ
Duyên mới em về vui với ai
Kỷ niệm thuở nào luôn khắc khoải
Yêu thương ngày đó đượm bi hài
Người ơi năm tháng dù qua mất
Ta vẫn mơ hoài chút rượu cay

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.