NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thơ lehuuhau

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-11-11, 05:39 PM
Avatar của lehuuhau
lehuuhau lehuuhau đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gửi: 25
Thanks: 220
Thanked 98 Times in 25 Posts
Mặc định T́nh thơ lehuuhau

Lời hẹn ước

anh nhớ em da diết
vừa gặp đă biết yêu
nhưng v́ chưa dám tỏ
nên cứ ngắm dáng kiều

thơ thẩn và ngẩn ngơ
anh đâu phải gă khờ
hương t́nh đang chất ngất
lại sợ người thờ ơ

lửa trong ḷng cuồn cuộn
nh́n ong bướm dập d́u
mà ḷng thấy đ́u hiu
sợ thuyền t́nh dậy sóng

mỗi đêm say giấc nồng
em có biết hay không
anh vẫn c̣n thao thức
một ḿnh giữa long đong

cuộc đời anh sương gió
anh lang bạt tha hương
biết bến kia có chịu
cho thuyền neo suốt đời?

một ngày nữa không xa
gặp em anh sẽ nói
tiếng yêu tiếng nhớ mong
và tiếng ḷng nức nở

hăy chờ anh em nhé
khi ánh mặt trời lên
khi mái tóc bồng bềnh
là lúc anh sẽ đến

ḿnh sẽ măi bên nhau
trọn đời không thay đổi
dù gió bụi đường đời
hay bảo dông chia cách
Signature: Biêng biếc mây trời trong mắt ai
Tóc thề buông xỏa chấm ngang vai
Ngàn pha lê vở ḥa sóng lượn
Vạn ánh thái dương tỏa sắc trời
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehuuhau For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-11-11), Nhím con (07-11-11), thủy tâm (07-11-11)
  #2  
Cũ 09-11-11, 02:06 AM
Avatar của lehuuhau
lehuuhau lehuuhau đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gửi: 25
Thanks: 220
Thanked 98 Times in 25 Posts
Mặc định

T́nh cờ

T́nh cờ tôi ghé ngang đây
Thấy nàng thi sĩ dạ đầy ngổn ngang

Khóc than số kiếp bẽ bàng
T́nh duyên lận đận lệ nàng tuôn rơi...

T́nh cờ anh ghé qua chơi
Nghe em tâm sự rối bời ruột gan

Yêu chi cách biệt đôi đàn
Yêu chi mấy nẻo trái ngang cuộc t́nh

Đường mơ có nắng lung linh
Cơi mộng người đến hương xinh dịu dàng

Bây giờ đông đă lại sang
Chúc em hạnh phúc với ngàn ư thơ
Signature: Biêng biếc mây trời trong mắt ai
Tóc thề buông xỏa chấm ngang vai
Ngàn pha lê vở ḥa sóng lượn
Vạn ánh thái dương tỏa sắc trời
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehuuhau For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-11-11), Nhím con (11-11-11)
  #3  
Cũ 09-11-11, 02:07 AM
Avatar của lehuuhau
lehuuhau lehuuhau đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gửi: 25
Thanks: 220
Thanked 98 Times in 25 Posts
Mặc định

Lạc mất em

Em đi lạc lỏng hồn thơ
Em đi nổi nhớ vô bờ t́m nhau
Anh về ôm giấc mộng đau
Trăm năm t́nh có xanh màu lại không?

Em ơi anh cũng ước mong
Trầu cau một mối t́nh nồng bền lâu
Nhưng giờ trong lúc nhớ nhau
Tim anh mới hiểu ta nào phải yêu

Hương xưa làm nổi nhớ nhiều
Lung linh trong gió dáng kiều đẹp xinh
Em đi hoa nắng thanh b́nh
Cười nghiêng góc phố tự t́nh đêm trăng...

Bây giờ lặng ngắm cung hằng
Lầu xưa c̣n đó mà nàng nơi đâu
Xua thuyền khỏi chốn âu sầu
Ngàn năm t́nh lỡ làm đau ḷng này

Cung đàn thay nhớ tỏ bày
Ngân vang réo rắt như ai oán người
Dù ǵ cũng đă xa tôi
Chúc người vui giữa cuộc đời bể đâu

Ngẩn ngơ tiếc mối t́nh đầu
Bâng khuâng năm tháng âu sầu lẻ loi....

Em vui duyên mới đi thôi
C̣n anh lăng tử t́nh trôi mất rồi
Lang thang cô độc ḿnh tôi
Biết ai c̣n nhớ tới người t́nh xa?
Signature: Biêng biếc mây trời trong mắt ai
Tóc thề buông xỏa chấm ngang vai
Ngàn pha lê vở ḥa sóng lượn
Vạn ánh thái dương tỏa sắc trời
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehuuhau For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-11-11), Nhím con (11-11-11), thủy tâm (09-11-11)
  #4  
Cũ 09-11-11, 01:49 PM
Avatar của thủy tâm
thủy tâm thủy tâm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: Tịnh tâm tiểu các
Bài gửi: 45
Thanks: 47
Thanked 240 Times in 45 Posts
Mặc định

Để muội tiếp huynh cái chuỗi lạc mất... này nha ^_^


Lạc mất nhau

Lạc mất nhau mười năm có lẽ
Hai phương trời biền biệt mờ xa
Nếu t́nh là gió thoảng qua
Sao ḷng vương vấn những là...mười năm

Lạc mất nhau, ôm nỗi lặng thầm
Nghe băo tố xô ḷng nức nở
Nhớ ngày nào chung tay phố nhỏ
C̣n bay giờ tay lạc mất bàn tay

Lạc mất nhau, giọt nước mắt đắng cay
Mười năm hơn anh bên trời cô độc
Nhớ đến em, nghẹn ngào khẽ khóc
Biết bao giờ ta lại gặp được nhau

Lạc mất nhau, anh gói trọn niềm đau
Mười năm qua anh làm thân viễn xứ
Nghe chạnh ḷng một thân lữ thứ
Và nặng sầu nhung nhớ góc trời xa
...
Signature:
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không
....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thủy tâm For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-11-11), Nhím con (11-11-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.