NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thơ Mời Họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 09-11-11, 10:21 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehuuhau Xem bài viết
huynh sướng một bài ủng hộ đệ nhe

Tình vương

Cách trở xa xôi dạ xót thương
Vắng nhau nổi nhớ suốt canh trường
Duyên đầu có phải hoài nhung nhớ
Tình củ hay là mãi vấn vương
Cứ nghĩ đường mơ vừa ngập nắng
Nào ngờ cõi mộng đã pha sương
Dòng đời nước chảy như mây khói
Cách trở xa xôi dạ xót thương

lehuuhau
Sắt son

Sông đời trắc trở vẫn hoài thương
Dẫu phải oan khiên lắm đoạn trường
Mắt biếc xưa lồng tim vội ngỏ
Thơ hồng trước gởi ý thầm vương
Đôi lòng vẹn nghĩa theo ngày tháng
Nửa kiếp chung tình mặc gió suơng
Tiếng thệ người ơi gìn giữ mãi
Sông đời trắc trở vẫn hoài thương

Tứ Quái
9/11/2011

@ Vừa 888 vừa lượm chữ nên ... mãi mới xong

Hiiii chắc chắn sẽ có ...sạn .LHH thông cảm nhá ( Cái tật 4Q ko làm thì thôi đã làm thì dù hay dù dở ... cũng gởi để khỏi phí công ý mà )
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (09-11-11), Hansy (09-11-11), hoatigon208410 (09-11-11), Lan Hương (09-11-11), lehuuhau (09-11-11), Nhím con (11-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...