NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Nốt trầm...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-09-11, 12:02 PM
Trúc Huỳnh Trúc Huỳnh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Đến từ: Cần Thơ
Bài gửi: 128
Thanks: 112
Thanked 282 Times in 106 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Trúc Huỳnh
Mặc định Nốt trầm...

Ảo mộng

Tin nhắn anh đã nhắn gửi đến em
Đọc rồi, lòng bỗng dâng niềm da diết
Bao nhiêu mong chờ vẫn còn nơi đó
Tình em trót gửi vào những dòng thư
Thư còn dang dở thì anh lại đi
Xót lòng câm lặng trong từng hàng lệ
Tình anh với em đã sắp đặt sẵn
Nhưng em không thèm đến bên anh
Khi anh vụt đi em lại níu giữ
Anh vẫn che chở em hằng ngày dài
Ảo mộng em giờ đây chẳng còn gì
Nỗi đau vụn vỡ dấy tận sâu lòng
Đau lắm anh ơi anh có biết không?

Lần sửa cuối bởi Trúc Huỳnh; 12-09-11 lúc 03:56 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Trúc Huỳnh For This Useful Post:
Nhím con (12-09-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...