NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Giới Thiệu Tác Phẩm > Cảm Nhận - Phê B́nh
Nạp lại trang này Ôi....... cuộc đời - Nothing

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #7  
Cũ 09-09-11, 02:59 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Các anh đến với các em này, họ thừa khôn( khôn mới thành đại gia được) họ thừa biết các em ấy thật sự thế nào, có điều họ thừa mứa nên chấp nhận cái giá ấy( với ta th́ nghe thấy khủng lắm) cùng các điều kiện thỏa thuận, vi phạm thỏa thuận, hợp đồng bể, đại gia tức v́ bị đối tác vi phạm thôi!
C̣n nạn nhân đầu tiên dĩ nhiên đă có, là loại đàn ông mà PL nhắc, nhưng sau tai nạn, sẽ tự diệt chủng ngay.
Nghe AQ ghê.
Thường đàn ông rất tự tôn, chẳng có ai chịu làm "bé" của phụ nữ, cho dù đó là phụ nữ nhan sắc tuyệt trần đi chăng nữa...

Nên những người đàn ông đang "chung đụng nhau" đều là v́ nàng quá khéo, nên ông nào cũng tưởng ḿnh là duy nhất, mới hết ḷng cung phụng cho nàng mà thôi...

Đàn ông IQ cao cũng như IQ thấp, đều lụy đàn bà như nhau mà thôi 3H.
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (09-09-11), hahaha (09-09-11), hoatigon208410 (09-09-11), Sa Thạch (09-09-11), Thành Phạm (02-11-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.