NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này T́nh ảo

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #17  
Cũ 01-09-11, 01:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh Xem bài viết
Biết là ảo, nhưng mà...nhớ thật
Biết con tim đi trật đường ray
Biết rằng đă lỡ uống say
Men t́nh rồi sẽ một ngày nhạt phai

gửi cho người một vài con chữ
Giấc mộng yêu chẳng giữ được lâu
Thơ t́nh cứ viết mấy câu
Th́ thôi cũng để giải sầu ngày qua

Sao đă biết mà c̣n mê đắm
Vớt làm chi cái bóng không hồn
Say chi để chuốc lấy buồn
Rượu hờ cố giữ rồi vương đắng ḷng

Nếu đă biết th́ không mộng hăo
Làm thơ vui, t́nh ảo không đau
Để đừng trách hận ngày sau
Cuộc t́nh không trọn thù nhau thêm buồn...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (01-09-11), CM4Q (01-09-11), hoatigon208410 (01-09-11), mimosa (07-09-11), Nhím con (01-09-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.