NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Độc cô lâu...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #20  
Cũ 01-09-11, 09:14 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Oasis Xem bài viết
Đêm sùi sụt cơn mưa mềm ngơ vắng
Chốn ấy giờ... có lạnh suốt năm canh?
Xa cách quá... nên thời gian trăn trở
Cho ta ru... theo gió... giấc mộng lành...





Lâu lâu em viết vài câu...hong nhà kẻo bà con quên ḿnh í mà, chữ chạy đâu hết nên ko gom được chị ui. Hihi...

Ôi lá cỏ thầm xanh bên ngơ vắng
Vẫn miệt mài dâng trọn sắc thanh tân

Ai mà quên Cỏ nhỏ nhắn xinh xinh này được chứ... chữ chạy rong đâu đó thôi SR... từ từ lại về quanh quẩn bên em thôi nhỉ?

Lần sửa cuối bởi phale; 10-11-11 lúc 03:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (01-09-11), hoatigon208410 (01-09-11), luuhangiang (26-02-12), Oasis (01-09-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:02 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.