NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Chúc Tết mùng Bảy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-08-11, 11:02 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định



Tuổi già

Bỗng dưng đổi tánh lúc về già
Kiếm chuyện vu vơ gắt gỏng bà
Hạ đến oi nồng buông quạt réo
Đông về giá lạnh kéo mền la
Chê cơm khó nuốt , ḷng tê tái
Khen phở dể ăn , dạ quái tà
Nhuộm tóc soi gương cười tủm tỉm
Ra đường hào phóng với người ta

Vancali 8.29.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
CM4Q (13-09-11), hoatigon208410 (31-08-11), LAO HAC (26-10-11), Nhím con (31-08-11), phale (23-10-11), tra sua (23-10-11)
  #2  
Cũ 12-09-11, 11:49 PM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

Quán cóc

Mồi ngon không nệ quán sang hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui ḷng gỏi ngó sen
Khuyến măi mười chai bia tặng một
Tha hồ say xỉn dậy t́nh men

Vancali 96

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui mạnh , mời đến quán cóc gặp cô chủ nhỏ bi nhon h́ h́ ....



Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (15-09-11), CM4Q (13-09-11), hoatigon208410 (13-09-11), LAO HAC (26-10-11), Nhím con (12-09-11), phale (23-10-11), tra sua (23-10-11)
  #3  
Cũ 15-09-11, 10:33 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định



MÙA LẢ RỤNG

Vàng thu óng ánh đẹp vần thơ
Ẩn hiện long lanh sương bụi mờ
Mây trắng trùng trùng xây mộng ước.
Cây xanh điệp điệp dệt niềm mơ
Thu về xao xác ḷng người đợi
Đông đến ngẩn ngơ dạ kẻ chờ
Nỗi nhớ nôn nao mùa lá rụng
Niềm vui phơi phới thật không ngờ

Hồng Lĩnh



Hồn thơ

Sắc vàng lấp lánh gọi hồn thơ
Mặt nước lăn tăn tỏa khói mờ
Gió núi ŕ rào như dỗ mộng
Lá rừng xào xạc tựa t́m mơ
Cung đàn thánh thót mang niềm nhớ
Nhạc khúc du dương gởi tiếng chờ
Cành vật huy hoàng chân lạc bước
Ngày thu huyễn hoặc đẹp ai ngờ

Vancali 9.13.11




Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11), LAO HAC (26-10-11), Nhím con (16-09-11), phale (23-10-11), tra sua (23-10-11)
  #4  
Cũ 23-10-11, 11:15 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định



Dỗi chồng
(Họa Khổ Nổi của T D )

"Thị Mẹt" v́ sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi ḷng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm ḷng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
C̣n đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng

Vancali 10.22.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bày an vui ́ h́ ..
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
CM4Q (23-10-11), hoatigon208410 (23-10-11), LAO HAC (26-10-11), Nhím con (24-10-11), phale (23-10-11), tra sua (23-10-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.