NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Buồn tàn thu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #18  
Cũ 22-08-11, 11:15 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.


.
Thu chờ...

Sen đã tàn trong gió rộn hương thu
Mầu cốm xanh hạt đòng vương hơi sữa
Quá thơm tho khiến bàn tay lần lữa
Muốn chạm vào lại sợ sẽ vụt bay

Mùa thắp buồn lên những hàng cây
Lá phong xanh đang đổi mầu vàng rực
Tiếng xôn xao gọi bước chân ký ức
Cứ ngập ngừng hiên nhỏ mỗi chiều lên

Mùa thắp chờ trong mỗi đêm hiền
Ánh trăng non xanh xao như huyền thoại
Sóng Hồ Tây trong làn sương trôi mãi
Mơ hồ như lời hẹn tự ngàn xưa

Mùa thắp nhớ trên tóc liễu đung đưa
Thấp thoáng đâu đây bóng anh gầy guộc
Ngón thon dài phím dương cầm rạo rực
Bản tình ca muôn thuở lại phiêu du

Em chờ anh dẫu tàn mọi mùa thu
Dẫu sỏi đá có mòn theo năm tháng
Dẫu tuổi xuân dần đi trong chạng vạng
Dẫu mai này gục xuống thảm lá thu...

22/08/2010
Thu Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bụi đường (18-09-11), CM4Q (23-08-11), Hạ Phượng (22-08-11), hoatigon208410 (22-08-11), Lữ Khách (23-08-11), NguHoai (23-08-11), Nhím con (23-08-11), Tường Thụy (23-08-11), tra sua (23-08-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:24 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...