NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-07-11, 08:07 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định thu

Bỏ lửng câu t́nh theo gió mây
Con đường xao xác lá me bay
Ngập ngừng chân bước nghe xao xuyến
Một thoáng thu về, một thoáng say....

Chiều khuấy hương t́nh trong nắng phai
Nồng nàn theo gót em qua đây
Gió c̣n ngơ ngẩn làn tóc rối
Có chiếc lá vàng rơi trên vai

Ngày là ngày nhớ, nhớ ngổn ngang
Đă nghe khe khẽ bước thu sang
Đă biết sen tàn, rơi cánh hạ
Đă biết mây buồn, trôi lang thang

Nghe cả mây trời thở hơi thu
Hơi sương man mác buồn âm u
Sợi nắng c̣n vương làn khói mỏng
Đàn gảy điệu trầm, khúc thuỵ du

Trăng c̣n e thẹn nấp lưng mây
Bởi chiều níu măi vệt nắng gầy
Nhạt nhoà vệt cuối-câu li biệt
Trăng lên, lại dệt mộng vơi đầy
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (15-07-11), hahaha (14-07-11), hoatigon208410 (15-07-11), Lữ Khách (14-07-11), mimosa (14-07-11), Nhím con (16-07-11), phale (14-07-11), pumanew (14-07-11), QuangLong (14-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.