NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nothing 35
Nạp lại trang này Si t́nh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-05-11, 03:39 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Si t́nh

Quanh em lắm kẻ gọi “anh hùng”
Kém cỏi thôi ḿnh chẳng dám “sung”
Mấy bận mon men, nàng gọi “dở”
Nhiều khi xí xớn, ả kêu “khùng”
Nhưng v́ đắm đuối không đành bỏ
Cũng bởi si t́nh nỏ chịu “bung”
Gắng gượng ḅn hơi đeo đuổi cố
May ra được chút, ối a mừng

NT 17.5.11


Thôi rồi...

Nh́n Thing tướng cũng thiệt oai hùng
Lại bảo thôi rồi đă hết "sung"
Phải tại xài thưa nên nỗi.... Dỏm!
Hay do cất kỹ hóa ra... Khùng!
Khổ thân! đến lúc kêu không dạ
Tím mặt! đang mùa bảo ứ bung
Bỏ phế lâu ngày meo mốc nhỉ?
Chừ mong ngọ nguậy chút ôi mừng!

PL 17.5.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (17-05-11), Cá chuồn (17-05-11), kehotro (17-05-11), Lữ Khách (17-05-11), minhlatiennu (17-05-11), nguyenxuan (08-01-15), Nhím con (18-05-11), ntd (17-05-11), Thành Phạm (03-08-14), tra sua (17-05-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.