NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhớ ghé thăm em!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #18  
Cũ 16-04-11, 11:44 PM
Avatar của úm_bala
úm_bala úm_bala đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
Có bờ vai bé lắm
Vừa em gối mà thôi
Em như thiên thần nhỏ
Say xưa ngủ ngoan rồi

Từ ngày anh có vợ
Nhà đỏ lửa mỗi chiều
Bữa cơm nào cũng đượm
Bao mùi vị thương yêu

Em người xây tổ ấm
Anh ươm mầm tương lai
Cùng chung bao nguyện ước
Đắp bồi cho tương lai

Đêm nay hôn trộm vợ
Mà trăng ngẩn ngơ cười
Thơ gieo vần khúc khích
Trêu chúng ḿnh, vợ ơi!

Viết vội, chưa có tên
Nay rón rén ghé vào rồi đây thấy 2 người hôn nhau lại rón rén đi ra ngồi góc ước ǵ
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post:
Mỹ Duyên (18-04-11), tra sua (07-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.